Neymar viết tâm thư sau trận đấu bạo lực giữa PSG và Marseille

PV |

Neymar viết tâm thư sau trận đấu bạo lực giữa PSG và Marseille, giải thích hành động đánh nguội Alvaro Gonzalez và nỗi lòng trước nạn phân biệt chủng tộc.

PSG và Marseille đã tạo ra trận đấu nhuốm màu bạo lực với 10 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Neymar để lại hình ảnh xấu trong thất bại 0-1 của đội chủ sân Parc des Princes khi đánh nguội Alvaro Gonzalez bên phía đội khách.

Ngôi sao người Brazil thừa nhận đã sai nhưng chia sẻ rằng chỉ muốn chống lại kẻ đã phân biệt chủng tộc với mình. Cầu thủ sinh năm 1992 bày tỏ suy nghĩ thông qua bức “tâm thư” trên trang cá nhân.

“Ngày hôm qua, tôi đã nổi loạn. Tôi đã phải nhận thẻ đỏ vì muốn đánh kẻ đã xúc phạm mình. Tôi nghĩ, mình không thể để yên chuyện, bởi tôi biết những người có trách nhiệm sẽ phớt lờ thực tế, sẽ chẳng làm gì cả.

Suốt trận đấu tôi đã cố tập trung, cố thể hiện bản thân bằng việc chơi bóng, nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã nổi loạn.

Gây hấn, lăng mạ là một phần của môn thể thao này. Tôi phần nào hiểu được động cơ của hắn ta. Tất cả là một phần của trò chơi. Nhưng phân biệt chủng tộc và tôn giáo là thứ không thể chấp nhận được.

Tôi là người da màu. Là con trai của một người da màu, là cháu chắt của những người da màu. Tôi tự hào vì điều đó và không bao giờ coi bản thân mình khác biệt so với người khác. Hôm qua, tôi chỉ mong những người điểu khiển trận đấu hiểu được vị trí của họ và hành xử một cách công bằng để định kiến này không còn tồn tại nữa.

Nhìn lại sự việc, tôi rất buồn vì cảm giác thù hận mà chúng ta gây ra trong lúc nóng giận. Phải chăng tôi nên lờ đi chuyện đó? Tôi không biết nữa…Hôm nay, khi đã bình tâm lại, tôi nghĩ câu trả lời là có. Nhưng tôi đã yêu cầu trọng tài can thiệp và bị làm ngơ. Đó là điểm mấu chốt.

Tôi chấp nhận hình phạt. Đáng lẽ, tôi bình tâm chơi bóng. Tuy nhiên, tôi muốn kẻ đã xúc phạm mình cũng phải bị trừng phạt. Phân biệt chủng tộc vẫn đang tồn tại. Chúng ta phải ngăn chặn nó. Không thể để vấn nạn này tiếp diễn, đã quá đủ rồi.

Hắn ta là một kẻ ngốc. Tôi cũng hành xử như kẻ ngốc khi lao vào tình huống này. Hôm nay, tôi có quyền ngẩng cao đầu. Chúng ta cần nói lên sự thật rằng những người da trắng và da màu đều như nhau.

Chúng ta không có quyền chọn màu da. Đứng trước Chúa, chúng ta đều bình đẳng như nhau.

Hôm qua, tôi đã thua trận, tôi đã mất bình tĩnh. Tôi biết, lao vào tranh cãi hay lờ đi chuyện này đều không phải là cách làm hay. Nhưng chúng ta phải chống lại sự phân biệt chủng tộc, để những người yếu thế được bảo vệ.

Tôi và hắn rồi sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ tập trung chơi bóng. Bình tâm. Hắn biết hắn đã làm gì…Tôi biết mình đã làm gì. Xin gửi tình yêu tới thế giới. Nói không với phân biệt chủng tộc” – Neymar viết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại