Neymar: Không phải kẻ phản bội nào cũng là vĩ đại

Cát Tường |

CĐV Arsenal thù ghét Asley Cole, các culé luôn ghi mối hận Luis Figo bỏ Barcelona sang Real Madrid. Giờ đây Neymar được xem là kẻ phản bội đáng ghét nhất.

Mặt trái của yêu chính là hận. Nếu CĐV Barcelona không yêu quý Figo (giờ là Neymar) thì họ không căm hận đến mức quăng đầu heo, đốt áo để xả cơn tức. Nhưng những hành động ấy của CĐV càng chứng tỏ một điều: Neymar quá xuất sắc.

Bởi hơn ai hết người Catalan hiểu rằng chính Neymar chứ không ai hết sẽ là người kế thừa vị trí của Messi khi mà ngôi sao Argentina sắp bước qua sườn dốc sự nghiệp. Chỉ cần còn Neymar, Barcelona sẽ chẳng lo đánh mất sự thống trị của mình khi Messi nghỉ hưu. 

Và có Neymar, khả năng Barca đón bóng vàng là hoàn toàn có cơ sở bởi ai cũng nhìn ra, sau Messi và Ronaldo, Neymar nổi lên là ngôi sao xuất chúng. 

Suốt cả thập kỷ qua, Barca nhờ Messi để làm đối trọng với Ronaldo – Real, giờ đây khi Ronaldo "sắp già" thì việc có Neymar chẳng khác nào của quý, giúp Barcelona có thể vượt mặt đối thủ. Ấy thế mà Neymar lại ra đi, bảo sao các Cule không hụt hẫng và tức tối.

Neymar: Không phải kẻ phản bội nào cũng là vĩ đại - Ảnh 1.

Trong mắt các CĐV Barca, Neymar đang là một kẻ phản bội.

Người Catalan nhận ra sự vô giá của Neymar thì những tỷ phú xứ dầu mỏ cũng thấy được. Nhiều người bảo rằng PSG (với hậu thuẩn là giới chủ Ả Rập) quá điên rồ khi bỏ ra cả nửa tỷ euro cho Neymar. Nhưng thực tế họ không có điên đến mức ném tiền qua cửa sổ. 

Đành rằng cái giá họ bỏ ra là khủng, nhưng những gì PSG thu lại được trong 5 năm tới (theo hợp đồng đã ký với Neymar) cũng khổng lồ. Người ta sẽ nhìn PSG bằng con mắt khác. Cướp ngôi sao hàng đầu thế giới từ tay Barca được xem là chiến tích thế kỷ. Rồi đây những dòng tiền sẽ kéo về PSG theo cái tên Neymar. 

Bên cạnh đó, sức mạnh của CLB nước Pháp chắc chắn sẽ tăng lên và cơ hội đoạt Champions League cũng sáng hơn rất nhiều. Đã 24 năm sau khi O.M đoạt Champions League, chưa một CLB Pháp nào làm được điều tương tự. Có Neymar, PSG có quyền tự tin về một giấc mơ hoá rồng.

Nói như vậy để thấy rằng chẳng phải ngẫu hứng mà PSG bỏ ra cả núi tiền vì Neymar. Và cũng chẳng phải tự nhiên CĐV Barcelona lại tức giận. Đó không ngoài hai chữ kiệt xuất mà ra.

Tuy nhiên Neymar cần hiểu rằng cuộc đời chẳng cho không ai bao giờ. Quyết định rời Barca sang PSG, Neymar phải cho cả thế giới thấy một Neymar hoàn toàn khác. Tại Brazil, người ta gọi anh là "tiểu Pele". 

Neymar: Không phải kẻ phản bội nào cũng là vĩ đại - Ảnh 2.

Sang PSG, Neymar có thể thoát khỏi "cái bóng" của Messi để vươn lên trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Sang Barcelona, Neymar chỉ là kép phụ bên cạnh Messi. Chung quy lại, tài năng của Neymar luôn được thừa nhận, nhưng để bước lên tầm vĩ đại như Pele hay Messi thì còn cả một quảng đường dài.

Tài năng, Neymar có thừa. Giờ đây PSG là cơ hội cũng là thách thức cho anh. Đến PSG chắc chắn Neymar sẽ có vị trí số 1. Nhưng có làm được số 1 thế giới hay không là điều không thể chỉ nói là có. 14 năm trước, Ronaldinho từ PSG sang Barca vì giấc mơ bóng vàng. 

Giờ đây, Neymar đi chiều ngược lại cũng vì giấc mơ bóng vàng. So về vị thế, PSG không thể sánh bằng Barca nên Neymar phải nỗ lực gấp nhiều lần bởi xung quanh anh không còn Messi hay Suarez. 

Trong hoàn cảnh như vậy nếu Neymar có thể dẫn dắt PSG đoạt Champions League và giành luôn QBV thì cái giá hơn 200 triệu mà PSG vừa bỏ ra sẽ đáng từng xu và Neymar có thể tự hào rằng bước đi hôm nay là hoàn toàn đúng đắn.

Chắc chắn trong mắt Cule, Neymar chỉ là kẻ phản bội. Nhưng làm một kẻ phản bội tầm thường hay vĩ đại phụ thuộc vào Neymar.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại