*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi cùng vợ dùng dây xích dù xiết cổ chủ nợ, Dũng dùng dây thép trói xác nạn nhân lại bỏ vào thùng xốp rồi thản nhiên đi xem đá bóng đến hơn 1 giờ sáng thì trở về chung cư và chở xác bà Nga ra vịnh Đà Nẵng ném xuống sông phi tang.
Thay vì thông báo hay chôn cất vị du khách xấu số, chủ khu vui chơi này lại ném xác xuống sông nhằm phi tang.
Gài điện trong vườn nhằm bẫy mèo, chuột nhưng khi phát hiện ngườihàng xóm dính bẫy chết, chủ vườn ném xác nạn nhân xuống sông, tạo hiệntrường giả một vụ đuối nước.
Trong quá đình điều tra, cơ quan công an thu thập được một số mẫu máu tại nhà chồng nạn nhân. Người phụ nữ này được xác định đã tử vong trước khi bị phi tang xuống sông.
Khi buổi liên hoan cuối cấp của lớp đang diễn ra vui vẻ, chị V bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại rồi rời khỏi bữa tiệc. Sau đó, mọi liên hệ với chị V đều bị cắt đứt. Hôm sau, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh này nổi lập lờ dưới một ao nước thuộc địa phận thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
“Bố mẹ em chẳng làm gì nên tội nhưng có đứa con hư, còn em giờ đối mặt với tội danh giết người”, đấy là những lời hối hận muộn màng trong nước mắt của Lê Đại Nghĩa.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang, đã kháng cáo toàn bộ bản án 19 năm tù vì cho rằng việc xét xử chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và quá nặng.
TAND TP Hà Nội vừa có Quyết định đưa vụ án TMV Cát Tường ra xét xử vào ngày 4/12. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.
Bà Trang Vân, luật sư của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường cho VietNamNet biết, thân chủ của bà không đồng tình với nhiều điểm trong bản cáo trạng mới.
Trong khi lời khai của Nguyễn Mạnh Tường cho thấy Đào Quang Khánh là kẻ khởi xướng và chủ mưu ném xác chị Huyền, thì lời khai của Khánh lại hoàn toàn ngược lại.
Cô gái Võ Thị Minh D. nghi bị gã trai tàn độc sát hại với thủ đoạn man rợ, phi tang xác ngay tại ao cá chỉ cách nhà vài bước chân suốt nhiều ngày liền không ai phát hiện.
(Soha.vn) - “Nếu Tường không giết người tại sao nhà tôi lại mất con?” - mẹ chồng chị Lê Thị Thanh Huyền đau đớn trước khi phiên tòa xử vụ án Cát Tường bắt đầu sáng mai, 14/4.