Này ông Park Hang-seo, chúng tôi cần thắng Myanmar lắm đấy!

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo có thể chỉ muốn thử nghiệm đội hình trước U23 Myanmar. Thế nhưng, trận đấu này còn nhiều điều quan trọng không kém.

16h00 ngày 9/12, giao hữu M150: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Lần gần nhất đụng độ U23 Myanmar là một kỉ niệm rất buồn với U23 Việt Nam. Tại Bán kết SEA Games 28, U23 Việt Nam với những siêu sao như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... tưởng chừng sẽ "ăn tươi nuốt sống" đối thủ để vào Chung kết gặp Thái Lan thì bất ngờ ngã ngựa.

Đội quân của HLV Miura đã thất bại 1-2 trước Myanmar, khiến cầu thủ cứng rắn như Quế Ngọc Hải phải rơi nước mắt và Công Phượng sau đó thì lên mạng xã hội, viết một chia sẻ rất dài về nỗi buồn thua trận.

Ngược về trước đó nữa tại SEA Games 26 trên đất Indonesia, U23 Việt Nam còn thua thê thảm hơn nữa trước U23 Myanmar, với tỷ số 1-4. Đấy thật sự là kết quả khó nuốt trôi với những NHM bóng đá Việt Nam vốn luôn coi tại ĐNÁ chúng ta chỉ có đối thủ thực sự là Thái Lan.

Thực tế là khi bóng đá Việt Nam có lứa cầu thủ tài năng từ HAGL thì bóng đá Myanmar cũng có thế hệ trẻ rất tốt, nổi bật với ngôi sao Aung Thu. Ở trận đấu chiều nay, Aung Thu sẽ không có mặt nhưng U23 Myanmar vẫn là rất đáng ngại với U23 Việt Nam.

Này ông Park Hang-seo, chúng tôi cần thắng Myanmar lắm đấy! - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải từng khóc hận khi U23 Việt Nam thua U23 Myanmar ở Bán kết SEA Games 28.

"M-150 Cup là giải đấu để tôi chọn lọc ra những nhân tố tốt nhất cho Giải U23 châu Á 2018. Chúng tôi khó có thể thi đấu với 100% khả năng vì chỉ tập trung từ ngày 1/12/2017. U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc với các đội Syria, Hàn Quốc và Australia" - HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo trước giải M150 trên đất Thái Lan.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, ông Park đã chia sẻ mục đích tới giải đấu này chỉ là để thử nghiệm nhân sự, chiến thuật. Thế nhưng không rõ vị chiến lược gia người Hàn Quốc có nghe các học trò tâm tình về nỗi đau cách đây 2 năm hay không?

Vì nếu biết nỗi đau đó, biết nỗi đau chung của cả NHM Việt Nam thì chiều nay, ông ngoài thử nghiệm đội hình sẽ còn phải hướng tới một chiến thắng.

Trong khát khao phục hận và khát khao thể hiện bản thân trước HLV Park Hang-seo, trong bối cảnh ông thầy người Hàn Quốc mang sang Thái Lan tới 27 cầu thủ để sàng lọc, nhiều khả năng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm rất cao trước Myanmar.

Vấn đề là ông Park sẽ chỉ đạo họ chơi thế nào và liệu ý đồ của thầy Park có được thực hiện trơn tru, hay lại rối rắm như cách ĐTQG thể hiện trước Afghanistan cách đây chưa lâu.

Về phần Công Phượng, với việc ghi 2 bàn thắng trong buổi đấu tập của U23 Việt Nam ngay trước khi sang Thái Lan, ngôi sao này đang có phong độ khá tốt. Hy vọng chiều nay, Phượng sẽ có thể nổ súng vào lưới U23 Myanmar, để xóa đi nỗi buồn năm nào.

Sau khi đụng độ U23 Myanmar lúc 16h00 hôm nay, 9/12, đến ngày 13/12, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đụng độ U23 Uzbekistan. Nếu đứng thứ nhất hoặc nhì bảng B thì U23 Việt Nam sẽ có 1 trận đấu nữa với đội xếp hạng tương ứng ở bảng A.

ĐH dự kiến:

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng, Hà Đức Chinh.

U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại