Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ?

VIỆT HÙNG |

Một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu "Người đặc biệt" cân nhắc, Juventus sẽ là lựa chọn không hề tồi chút nào.

Giáng Sinh 2018 đã không đem lại hạnh phúc cho Mourinho khi ông bị sa thải trước khi Manchester United đón năm mới. Đáng buồn hơn, ở trận đấu M.U tặng quà cho người hâm mộ trong dịp này, họ đã thắng Cardiff City tới 5-1 trên sân khách dưới thời tân HLV Solskjaer.

Mourinho lần thứ 3 bị sa thải trong sự nghiệp, đồng nghĩa với việc ông phải tiếp tục đi tìm bến đỗ nếu vẫn muốn gắn bó cùng bóng đá. Nhưng đi đâu bây giờ?

Xét bình diện chung ở các CLB lớn tại Châu Âu, tất cả đang êm ấm với đội ngũ ban huấn luyện của mình. Những đội đại thành công cỡ Real Madrid hay cần cách mạng như Arsenal cũng kịp thời bổ sung thuyền trưởng mới. Nếu có trục trặc như trường hợp của Real với Lopetegui, Los Blancos đã bổ nhiệm Solari trước khi Mourinho bị sa thải.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ? - Ảnh 1.

Solari từng là cựu cầu thủ Real Madrid. Ảnh: AS.

Mức lương quá cao của cựu HLV M.U cũng là rào cản, thậm chí gây khó dễ cho các đội bóng lớn. Tại sân Old Trafford, "Người đặc biệt" nhận tới 15 triệu bảng/năm. Không chỉ dừng lại ở con số lương cao ngất ngưởng, khoản phí đền bù của chiến lược gia người Bồ cũng ở mức "toát mồ hôi". Sau khi sa thải vị HLV 55 tuổi, "Quỷ đỏ" phải đền bù tới 22,5 triệu bảng, trước thời gian đáo hạn hơn 1 năm.

Sau cùng là vị thế của Mourinho. Ngoại trừ FC Porto là đội ghi dấu tên tuổi, "Người đặc biệt" chỉ nhận nhiệm vụ tại các CLB tầm cỡ thế giới như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Manchester United. 

Quay trở lại với bình diện chung ở lục địa già lúc này, các đội bóng lớn đều yên ổn với HLV của mình và không có ý định thay tướng giữa đường. Trung Quốc từng được gợi ý như một điểm đến cho chiến lược gia này sau khi rời Man United, tuy nhiên giải CSL "ảo" như thế nào, tất cả đã rõ.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ? - Ảnh 2.

Mourinho luôn đòi hỏi mức lương tương xứng với tên tuổi. Ảnh: Goal.

Thế nhưng, trong số các đội máu mặt tại Châu Âu lúc này, Juventus có thể trở thành điểm đến khả dĩ nhất của "Người đặc biệt". Vì sao vậy?

Trong quãng thời gian nắm Juve, HLV hiện tại của đội - Max Allegri đã quá no nê danh hiệu trong nước và chỉ thiếu đích đến cuối cùng là UEFA Champions League. Năm 2015, Juve của Allegri vào chung kết và thua Barcelona. 2 năm sau, "Bà đầm già" và Allegri lại vào chung kết nhưng tiếp tục thất bại trước Real Madrid.

Người liên tục gieo sầu cho Juve trong 2 mùa trở lại đây đều là Ronaldo. Như một động thái quyết tâm vô địch, "Bà đầm già" mua bằng được CR7, bất chấp mọi khó khăn về kinh tế và sự mạo hiểm với siêu sao người Bồ hiện đã bước sang tuổi 33.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ? - Ảnh 3.

Juve đã phá mọi kỉ lục của CLB về tài chính để có được Ronaldo. Ảnh: Getty.

Mua Ronaldo đồng nghĩa với việc, giới chủ Juve đã ra tối hậu thư cho Allegri. "Quá tam ba bận", nếu mùa này không vô địch được Champions League, HLV người Ý phải ra đi để CLB tìm người khác thay thế. 

Ở trường hợp tươi sáng hơn, nếu Juve vô địch, Allegri cũng nên ra đi. Hãy nhìn vào Zidane ở Real Madrid, dù 3 năm liên tiếp giúp Los Blancos lên đỉnh Châu Âu nhưng ZiZou vẫn nói lời chia tay. Dừng lại trên vinh quang để trở thành huyền thoại, Allegri nên học theo cách đó.

Khi Allegri ra đi, Mourinho nên nắm bắt cơ hội. Juve thừa tầm vóc để xứng đôi với "Người đặc biệt". CLB nước Ý cũng đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về tài chính cho Mourinho.

Hơn hết, dù bóng đá thế giới đã thay đổi nhiều trong những năm trở lại đây nhưng riêng Juventus vẫn giữ được bản sắc. Đó là lối chơi kiểm soát chặt phòng ngự và bóp nghẹt đối phương ở giữa sân. Tại Serie A năm nay, dù vượt trội các đội khác khá nhiều nhưng Juve vẫn duy trì một vài trận thắng cách biệt 1 bàn, đủ để có 3 điểm và giữ sức. Với Mourinho, đó là tôn chỉ.

Này Mourinho, ông sẽ tới Juventus chứ? - Ảnh 4.

Với Juve, thắng tối thiểu cũng là thắng. Ảnh: Getty.

Về mặt con người, Mourinho từng thừa nhận sau trận gặp Juve tại vòng bảng Champions League năm nay, Bonucci và Chiellini nên sang Đại học Havard để dạy cách đá trung vệ. "Người đặc biệt" nổi tiếng kiệm lời khen nhưng đã dùng tới những mỹ từ như vậy cho cặp đôi phòng ngự của Juve. Điều đó cho thấy ông đang khao khát muốn sở hữu 2 trung vệ kiểu Ý này như thế nào.

Còn với Ronaldo , CR7 từng bị nghi nằm trong "nhóm tạo phản" ở Real 5 năm trước (cùng Ramos và Casillas) để hất văng ghế của Mourinho ở sân Bernabeu. Nhưng giờ đã khác, Ronaldo bước sang tuổi 33, anh không thể hờn dỗi như ngày còn đạt độ chín. 

Nếu không cùng ngồi lại và nắm tay nhau đi tới thành công, ước mơ về chiếc cúp Champions League tại CLB thứ 3 của Ronaldo có thể không trở thành hiện thực. Dẫu sao, CR7 là người Bồ và đã từng làm việc với Mourinho, cặp đôi này nếu chịu vì nhau, đó sẽ là sức mạnh thật sự khủng khiếp.

Juve không phải lựa chọn tệ chút nào, hãy cân nhắc, Mourinho!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại