*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dưới cái nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45-50 độ C ở nền nhiệt bêtông, nhiều người lao động bốc vác hàng thuê tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn đang hàng ngày vật lộn ngoài trời để mưu sinh.
Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng lên tới hơn 40 độ C khiến các loại nước giải khát như: mía, dừa, ép hoa quả… cháy hàng.
Nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt của người dân Thủ đô tăng cao. Tuy nhiên, thay vì đến bể bơi, nhiều người lại chọn Hồ Tây như một "bãi tắm" lý tưởng.
Chú công nhân mệt mỏi ngồi trong buồng máy kín giữa trời nắng hơn 40 độ C, mồ hôi vã ra như tắm được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy xúc động.
Đúng ngày đầu tiên của tháng 6, Hà Nội nóng khủng khiếp, nền nhiệt ngoài trời hầm hập trên 40 độ C. Mặc dòng người hối hả "chạy nắng", một gia đình nhỏ vẫn chậm rãi đạp từng vòng xe trên phố.
Còn gì đáng sợ hơn khi mở điện thoại ra và nhìn thấy con số 42, 40 nhảy nhót trên ứng dụng thời tiết và thông báo vẫn còn nắng nóng?
Chống chọi lại cái nắng đỉnh điểm như đổ lửa của mùa hè, không chỉ các quý cô mà các quý anh cũng sắm sửa cho mình những chiếc áo chống nắng nóng chuyên dụng khiến thị trường đồ chống nắng trở nên sôi động nhiều ngày nay.
Với nắng nóng như hiện nay, diêm dân có thêm sản lượng nhưng cũng cực nhọc hơn khi canh tác lúc nắng đỉnh điểm, nhiệt độ trên những ô muối có thể lên tới 42 độ C.
(Soha.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, nắng nóng lên đến đỉnh điểm , có nơi hơn 40 độ C.
Tâm điểm