*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Số phận những đứa trẻ là con của các chiến binh IS khó có thể phán quyết giữa ranh giới của nạn nhân chiến tranh hay mối đe dọa tiềm tàng.
Đầu tiên là những khẩu súng được rã đông, sau đó đến những cuốn nhật ký, những lá thư, và rồi... những cơ thể người!
Những đứa trẻ tại Yemen đang phải sống trong cơn ác mộng kéo dài và trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong các cuộc chiến tranh không hồi kết ở chính quốc gia mình.
Thi thể nhiều nạn nhân không còn lành lặn, phần lớn đều bị bắn vào đầu.
"Mũ Trắng" vốn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế vì cứu trợ y tế tình nguyện cho nạn nhân cuộc nội chiến, nhưng lời của người trong cuộc đã hé lộ sự thật bất ngờ.
Tâm điểm