*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 25/5, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết ít nhất 105 thường dân đã thiệt mạng trong một vụ không kích hồi tháng 3 nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul (Iraq).
Chiến dịch không kích tuần qua tại Iraq và Syria của liên quân do Mỹ chỉ huy đã phá hủy thêm được 500 triệu USD tiền mặt của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
IS đang chọn nơi này làm "hầm trú ấn an toàn" cho các thủ lĩnh cấp cao cũng như giam giữ các tù binh có giá trị, theo báo Mỹ Wall Street Journal.
Mới đây, Quân đội Mỹ tuyên bố rằng 4 dân thường có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq vào đầu năm nay.
Một phụ nữ mang bầu người Kurd tại Syria trốn khỏi thị trấn Kobane, đặt chân an toàn tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Cô đã đặt tên con là Obama để cảm ơn vị Tổng thống Mỹ vì các cuộc không kích nhằm vào IS.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần Kobane.
Bất chấp việc liên quân do Mỹ lãnh đạo tăng cường các cuộc không kích, IS vẫn đang đánh phá dữ dội tỉnh Anbar ở Iraq và đã kiểm soát 50% thị trấn Kobani tại Syria.
Riêng hôm thứ Ba (23/9), Mỹ đã bắn 47 quả tên lửa hành trình Tomahawk với trị giá mỗi quả là 1,59 triệu USD.
Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ trích Trung Quốc cứ "một mình một kiểu trong 30 năm qua", thể hiện sự thất vọng trước việc Bắc Kinh từ chối hỗ trợ nước này trong cuộc đối đầu với IS.
"Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS trên lãnh thổ Syria có thể tạm thời chặn đứng sự hoành hành, nhưng không thể quét sạch chúng".
Hãng thông tấn Nga TASS đã có phản ứng đầu tiên sau khi Lầu Năm góc xác nhận Mỹ và các quốc gia đối tác đã tiến hành không kích các mục tiêu của IS ở Syria.
Trước đó, Washington đã nhiều lần lên tiếng cho biết nước này không có ý định hợp tác với Damacus trong các chiến dịch tiêu diệt IS.
Tâm điểm