*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 1 tuần triển khai bán vé trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bến xe Miền Đông chỉ bán được 8 vé trên 4 tuyến mở bán.
Ngày 30/1 (tức 25 tết) là thời điểm dòng người ùn ùn về quê ăn tết. Tuy nhiên, trái ngược với không khí như mọi năm, năm nay, bến xe Miền Đông đang vắng khách, nhiều xe xuất bến trong tình trạng ế khách.
Suýt bị một người phụ nữ bán với giá 4000 tệ, cô bé 18 tuổi thông minh đã nghĩ cách lừa ngược lại kẻ xấu, tự cứu bản thân mình thoát ra khỏi nanh vuốt của bọn buôn người.
Chẳng lí lẽ nào có thể biện minh cho những hành động xấu xí và vô cùng phản cảm này.
Lượng khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 khiến các bến xe, nhà ga ở Hà Nội chật cứng người xếp hàng mua vé xe, chờ giờ xuất bến.
Do bị chủ bãi vàng đối xử tệ, lại không trả lương nên anh Tuấn đã trốn về quê. Suốt 7 ngày liền, do không có tiền, anh phải vừa đi vừa xin ăn.
Ngày 13/2 ( tức ngày mùng 6) trải qua hơn 1 tuần về quê đón Tết, người dân ở các tỉnh cũng đang về lại TP.HCM chuẩn bị cho công việc, không khí tại các bến xe bắt đầu đông đúc dần.
Từ 3h sáng 16/1 người dân ùn ùn đổ về phòng bán vé của nhà xe Phương Trang để mua vé xe Tết.
So với năm trước, tình trạng chen lấn mua vé tại bến xe Miền Đông không xảy ra. Tuy nhiên, người dân vẫn phải mệt mỏi ra bến xe chờ chực mua vé từ sáng sớm.
Vụ va chạm giữa hai xe máy đi cùng chiều khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.
Tết chỉ có trẻ nhỏ thích, đó là câu nói của nhiều người. Vậy tại sao họ thờ ơ với Tết?
Hàng trăm người sáng nay 17/1 đã chen chúc nhau để chờ mua vé xe Tết trong ngày đầu tiên Công ty Phương Trang mở cửa bán.