*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ rạng sáng 6/2 (27 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt khách, các dãy ghế chờ đều kín chỗ, nhiều hành khách nằm, ngồi la liệt dưới sàn nhà.
Mấy người chúng tôi, mỗi anh em một ít, gom đủ vé bay cho anh, còn dư một xíu cũng nhét thêm vào túi anh làm lộ phí về quê từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Dù ngày cuối năm, người dân được nghỉ Tết Dương lịch một ngày tuy nhiên lượng khách tại Bến xe Nước Ngầm tăng không đáng kể, tại cửa ngõ phía Nam thủ đô đường phố thông thoáng.
Cũng nhờ sự cố rung lắc mạnh trên máy bay mà cặp đôi mới mạnh dạn cầm tay nhau và trở thành tâm giao khi vừa tiếp đất.
Ngày 30/1 (tức 25 tết) là thời điểm dòng người ùn ùn về quê ăn tết. Tuy nhiên, trái ngược với không khí như mọi năm, năm nay, bến xe Miền Đông đang vắng khách, nhiều xe xuất bến trong tình trạng ế khách.
Chiều nay, hàng ngàn người đổ về bến xe Miền Đông (TP.HCM) để mua vé đi nghỉ lễ 30/4 - 1/5, điều này đã khiến các tuyến đường dẫn tới bến xe này ùn ứ kéo dài nhiều giờ.
Năm nay kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày nên hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về các bến xe khách của TP. Hà Nội để bắt xe về quê.