*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước trận chung kết AFF Cup 2018, cơn sốt vé vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội nhà vẫn tiếp tục nóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu cặp vé vào sân vì săn được vé Online là không hề dễ dàng. Trong khi đó, giá vé chợ đen được rao bán công khai được “thổi” lên gấp nhiều lần.
Hình thức bán vé online sẽ tiếp tục được áp dụng trong trận chung kết.
Xét về mức độ cuồng nhiệt, các CĐV Malaysia không hề thua kém CĐV Việt Nam.
Chạy vạy, cậy nhờ đủ mối quan hệ chỉ để kiếm được 1 tấm vé biếu sếp, mua vé cho…bố vợ, người thân. Nhiều người thậm chí mất cả quan hệ chỉ vì một tấm vé, trong khi thị trường chợ đen không ngừng tăng nhiệt.
Ai cũng muốn được vào sân Mỹ Đình để tận hưởng ngày hội bóng đá, nhưng số lượng vé thì có hạn. Thế nhưng, người hâm mộ không muốn tình yêu đó bị phe vé lợi dụng để đẩy giá vé chợ đen lên tới gấp 4-5 lần.
Khá khó hiểu khi ông Lê Hoài Anh khẳng định vào sáng nay rằng đã bán hết vé online, nhưng đến 10h00 thì trang bán vé của VFF lại mở.
Rất đông người dân đã tập trung trước cổng VFF để mua vé trực tiếp. Nhiều người dù có mặt từ sớm nhưng vẫn chưa thể có được tấm vé, lực lượng chức năng đã được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự.
Trong buổi sáng ngày 28/11, mới chỉ có gần 5.000 vé được bán ra theo hệ thống bán vé online.
Hàng trăm cổ động viên xông vào trụ sở VFF đòi mua vé trận bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam vs Philippines.
Theo thống kê của VFF, sáng 28/11 lúc cao điểm có tới 60.000 người truy cập đặt lệnh mua vé cùng một lúc. Tuy nhiên, VFF điều tiết chỉ giới hạn 500 người vào thanh toán cùng một thời điểm. Vì nếu mở bung hệ thống, toàn bộ vé sẽ bán hết sạch trong 1 tiếng và những người mua sau sẽ không có cơ hội sở hữu vé.
Cuộc chạy đua tới những tấm vé trận bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines đang diễn ra đầy quyết liệt.
Tâm điểm