*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi anh rể đề nghị chấm dứt mối quan hệ trái luân thường đạo lý, Trang nổi máu ghen mua trà sữa nhằm mục đích đầu độc chị họ nhưng không ngờ lại làm người khác chết oan.
HĐXX thông báo do nữ bị cáo trong vụ án sức khỏe yếu, da xanh, không ăn ngủ được, huyết án thấp và không thể đến tòa nên phiên sơ thẩm tạm hoãn.
Người thân nạn nhân cho biết, họ bày tỏ mong muốn tòa xét xử nghiêm minh, mong người thân của bị cáo phải có trách nhiệm với các con còn nhỏ của bị hại.
Khi anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ bất chính khiến Trang nảy sinh ý định giết chị Y. bằng cách bơm xyanua vào trà sữa gửi đến bệnh viện.
Xem chừng chiêu "dằn mặt" này của anh chồng không có tác dụng với người vợ đam mê uống trà sữa.
Sự sơ ý tai hại của nhân viên khiến cô nàng vô cùng xấu hổ.
"Tại sao mình mua đồ đã trả tiền rồi mà vẫn phải nói lời cảm ơn"; "Con có thể xem "vùng kín" được không?"; "Nếu bố và con rơi xuống nước mẹ sẽ cứu ai?"... Câu trả lời của mẹ cho những câu hỏi tưởng như bâng quơ của con sẽ một phần hình thành tính cách của trẻ sau này.
Nhà có ba cô con gái, mang hai ly trà sữa bị bom về, chúng nó tranh nhau à?