Mưa như trút nước, cổ động viên vẫn bao vây xe chở U23 Việt Nam

Đình Thảo |

Dường như cơn mưa nặng hạt ở Bình Dương không khiến người hâm mộ nản chí khi họ vẫn đội mưa để bao vây xe chở đội U23 Việt Nam đến sân Gò Đậu.

Chiều 10.8, U23 Việt Nam có buổi tập cuối trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18. Dù thời tiết tiếp tục mưa lớn tại Bình Dương nhưng xe chở toàn bộ đội vẫn có mặt đúng giờ.

Bất chấp cơn mưa như xối nước, hàng trăm CĐV vẫn ùa ra để vẫy tay chào các tuyển thủ, khiến cho xe chở U23 Việt Nam di chuyển vào sân Gò Đậu rất khó khăn.

Mưa như trút nước, cổ động viên vẫn bao vây xe chở U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Dù là tập kín, bất chấp lệnh cấm của HLV Park Hang-seo, nhiều khán giả vẫn leo vào sân để theo dõi các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện. Ảnh: Huy Po

Phải nhờ đến lực lượng an ninh, các CĐV mới vãn hồi trật tự để các tuyển thủ di chuyển vào phòng thay đồ chuẩn bị buổi tập.

Chưa hết, vì đây là buổi tập kín nên HLV Park Hang-seo yêu cầu các CĐV không được theo dõi buổi tập, thế nhưng nhiều người đã trèo vào SVĐ, hay lên các bảng quảng cáo để theo dõi các cầu thủ.

Mưa như trút nước, cổ động viên vẫn bao vây xe chở U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, U23 Việt Nam vẫn tập luyện đúng với giáo án của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Huy Po

Thậm chí, khi không được vào sân theo dõi, đông đảo người hâm mộ đã chờ đến khi buổi tập kết thúc để có thể gặp các thần tượng của mình dưới cơn mưa tầm tã.

Cánh phóng viên cũng chỉ được chiến lược gia người Hàn bố trí tác nghiệp 30 phút trước khi phải di chuyển ra khỏi sân nhằm giúp ĐT giấu các bài chiến thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại