*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mưa lớn khiến 1 người bị lũ cuốn trôi, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ngập úng.
Nghe tiếng động trong đêm, vợ chồng ông Bì, bà Hoa dậy xem có chuyện gì thì tá hỏa thấy nhà nghiêng đổ, xê dịch.
Tính đến chiều 23/7, mưa lũ sau cơn bão số 3 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ làm 39 người chết và mất tích.
Giữa đêm tối, dòng lũ hung tợn bất ngờ ập đến. 16 người đã nghĩ đến cái chết, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Họ bám trụ, động viên nhau và chiến đấu suốt đêm giành giật sự sống. 16 người thoát chết giữa đêm mưa lũ ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình như một câu chuyện thần thoại giữa đời thường.
Do khu vực ngã 3 Tòng Đậu, huyện Mai Châu ngập sâu trong biển nước nên các lực lượng chức năng đã đóng bè mảng tạm thời để đưa người dân đi qua được thuận tiện.
Đoàn cứu trợ phải mất 6 giờ đồng hồ để mang lương thực vào cho bà con vùng lũ.
Sự việc nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khuya ngày 11/10, tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Theo báo cáo của các địa phương về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều 11/10, đã có ít nhất 20 người chết do mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Binh đã ký ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh và sau khi thủy điện Hòa Bình phải mở 7 cửa xả lũ.
Tâm điểm