MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm: “Ghế nóng” của Erik ten Hag lung lay dữ dội

Bạch Dạ/ |

Chiếc “ghế nóng” của HLV Erik ten Hag đang lung lay dữ dội khi MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm, với việc để thua 4 trận sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Vào lúc 2h00 ngày 4/10 theo giờ Việt Nam, tức là chỉ hơn một ngày nữa, MU sẽ có màn tiếp đón Galatasaray trên sân nhà trong khuôn khổ bảng A Cúp C1 châu Âu mùa này.

Với giới chuyên môn, đây là cơ hội để Quỷ đỏ thành Manchester kiếm 3 điểm sau thất bại ở trận đấu đầu tiên vòng bảng trên sân Bayern Munich, bởi Galatasaray không được đánh giá cao như đại diện xứ sở sương mù, đặc biệt khi thầy trò HLV Erik ten Hag sẽ thi đấu trên sân nhà Old Trafford.

MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm: “Ghế nóng” của Erik ten Hag lung lay dữ dội - Ảnh 1.

MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, với cá nhân Erik ten Hag, đây là cuộc chiến sống còn để cứu lấy chiếc ghế đang lung lay dữ dội của mình, khi MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất sau 34 năm kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson gặp rất nhiều khó khăn lúc mới tới Old Trafford.

Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, MU đã thua tới 4 trận, lần lượt với tỷ số 0-2 trước Tottenham, 1-3 trên sân Arsenal và gần nhất là hai trận thua vỡ mặt 1-3 trước Brighton và 0-1 trước Crystal Palace tại sân nhà.

Chắc hẳn Erik ten Hag vẫn còn văng vẳng bên tai những tiếng la ó khi đội nhà thua trận trước Crystal Palace ngay tại Nhà hát của những giấc mơ cuối tuần trước. Đây là lý do mà chiến lược gia người Hà Lan đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực bởi thành tích bết bát của đội nhà, dù được đánh giá cao hơn hẳn so với Galatasaray.

MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm: “Ghế nóng” của Erik ten Hag lung lay dữ dội - Ảnh 2.

Old Trafford không còn là thành trì vững chắc của MU ở mùa giải năm nay (Ảnh: Reuters)

Erik ten Hag vẫn phải đau đầu ở 2 trận đấu sắp tới trong tuần này khi MU đối đầu với Galatasaray ở Cúp C1 châu Âu và Brentford ở Ngoại hạng Anh, trước khi Quỷ đỏ sẽ có quãng thời gian tạm nghỉ dịp FIFA Days tháng 10.

Đây chắc chắn không phải là kịch bản mong muốn của MU sau kì chuyển nhượng Hè khá bận rộn tới ngày cuối cùng và chi hơn 180 triệu Bảng để đón về Old Trafford những tân binh chất lượng. Nhà hát của những giấc mơ không còn là thành trì vững chắc của bầy Quỷ đỏ khi thầy trò HLV Erik ten Hag có thể dễ dàng bị đánh bại tại đây trong mùa giải năm nay.

Điều đáng nói ở chỗ, MU chỉ phải nhận 2 thất bại trên sân nhà dưới thời Erik ten Hag mùa trước trên tất cả các đấu trường. Và nhiều dấu hỏi đã được đặt ra với chiến lược gia sinh năm 1970 về phong độ của Quỷ đỏ trên sân nhà ở mùa giải năm nay, khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Có thể thấy sự thật là MU đang tụt lùi dưới thời của Erik ten Hag mùa này. Những lý do khách quan nhanh chóng được đưa ra khi cơn bão chấn thương hoành hành ở Old Trafford, trong khi đó Jadon Sancho và Antony đều không thể thi đấu khi vướng vào những “lùm xùm” bên ngoài sân cỏ.

MU khởi đầu tệ nhất sau 34 năm: “Ghế nóng” của Erik ten Hag lung lay dữ dội - Ảnh 3.

Erik ten Hag đang đối mặt tương lai u ám ở MU sau khởi đầu bết bát (Ảnh: Reuters)

Thần đồng bóng đá Anh ngày nào – Jadon Sancho bị cấm xuất hiện ở đội một vô thời hạn khi công khai trước truyền thông chuyện nội bộ của CLB mà không được phép. Trong khi đó, Antony cũng chưa hẹn ngày trở lại thi đấu bởi đối mặt nhiều cáo buộc pháp lý về vụ việc hành hung bạn gái cũ.

“Mọi người đều cảm thấy thất vọng và tức giận, đặc biệt là với những cổ động viên của đội bóng, tương tự là với các cầu thủ và cả tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải gắn bó cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, để đội bóng thi đấu tốt hơn. Chúng ta không thể thay đổi chuỗi trận bết bát vừa qua, nhưng chúng ta có thể cùng nhau thay đổi tương lai, và mọi thứ bắt đầu ở trận đấu với Galatasaray ngay giữa tuần này”, HLV Erik ten Hag nói.

Erik ten Hag vẫn cứng rắn như vậy trong phát biểu của mình khi nói về tương lai của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, thêm một thất bại nữa ở Old Trafford giữa tuần này trước Galatasaray tại Cúp C1 châu Âu, cũng như một kết quả đáng thất vọng nữa trước Brentford ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần, có lẽ tương lai của Erik ten Hag…, mà không phải, chẳng còn tương lai nào cho chiến lược gia người Hà Lan ở MU thời điểm đó nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại