M.U: Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác

Hà My |

Trong những mối quan hệ bế tắc, thành phần tham gia có xu hướng đi tìm sự giải thoát cho riêng mình, nhưng vô hình chung càng khiến bản thân và người xung quanh thêm tổn thương. Man Utd của bây giờ là như thế, ngoài việc dày vò cả quá khứ và hiện tại, họ chẳng có tương lai.

M.U bất lực để thua derby như điều tất yếu

M.U bất lực để thua derby như điều tất yếu

Trong những mối quan hệ bế tắc, thành phần tham gia có xu hướng đi tìm sự giải thoát cho riêng mình, nhưng vô hình chung càng khiến bản thân và người xung quanh thêm tổn thương. Man Utd của bây giờ là như thế, ngoài việc dày vò cả quá khứ và hiện tại, họ chẳng có tương lai.

M.U bước vào trận derby Manchester với tâm thế gì? Không rõ nữa. Họ chiến đấu vì cái gì? Ngoài danh dự ra thì cũng không rõ nữa. Như Paul Scholes phân tích, Ole Solskjaer dùng 3 năm để xây dựng sơ đồ 4-2-3-1, và lúc nguy cấp thì xoay sang 3-5-2. Vậy đến chính Solskjaer có biết phải làm gì không? Không rõ nữa.

M.U bây giờ đang loạn, thậm chí có thể là loạn nhất kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson. Không cần phải chứng minh thêm nữa, Ole Solskjaer rõ ràng không đủ tầm để điều hành và quản lý một đội ngũ như thế này.

Những thành tựu ông đạt được với mô hình nhỏ bé của Molde đã thất bại hoàn toàn khi áp dụng một cách máy móc lên tầm cỡ của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Và đó là lúc chúng ta thấy Solskjaer bất lực ngồi một đống trên khán đài.

Dưới màn mưa ở Old Trafford, Pep Guardiola vẫn miệt mài chỉ đạo. Cứ như thể ông có một bài giảng tâm huyết, muốn liên tục truyền đạt tới các học trò đang thi đấu trên sân. Còn với Solskjaer, đến chính ông còn không biết 3-5-2 có ưu nhược điểm gì, thì chỉ đạo ai, hướng dẫn thế nào?

Solskjaer xoay M.U về hệ thống 3 trung vệ, phần lớn là 5 hậu vệ để gia cố bức tường phía trước mặt De Gea. Nhưng kết quả thì sao, cả 2 bàn thua của Quỷ đỏ đều do lỗi của hàng thủ: Một pha phản lưới nhà của Eric Bailly và một pha bỏ bóng không hiểu ý nhau của combo Luke Shaw - Harry Maguire.

Để tăng phần châm biếm, fan M.U gục ngã, đầu hàng khi biết các hậu vệ M.U đá về phía khung thành De Gea còn nhiều hơn khung thành đối diện. Nếu De Gea không xuất sắc, Lindelof có thể lên bảng điện tử cùng Bailly theo cách chẳng hề vinh quang gì.

M.U: Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác - Ảnh 1.

De Gea không thể cứu M.U thoát khỏi thất bại ở derby

De Gea là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong trận cầu dở tệ của M.U. Anh đã làm hết sức, chơi như một siêu nhân, nhưng vẫn phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Hành động đấm mạnh vào bức vách đường hầm tiến vào trong SVĐ đã thể hiện sự tức giận tột độ nhưng bất lực của thủ môn người Tây Ban Nha.

Trong một hàng thủ như thế, không ai có thể làm tốt hơn. Sau trận đấu, De Gea viết một câu ngắn gọn nhưng xót xa: "Tôi tổn thương". Có lẽ không chỉ mình anh cảm thấy như vậy, những đồng đội ngớ ngẩn kia cũng đang tự dằn vặt chính mình. Nhưng như tất cả đã thấy, họ đều không biết cách thoát ra khỏi vòng khủng hoảng thế nào, và mọi lực tạo ra chỉ làm tổn thương chính đồng đội của mình.

Sự vùng vẫy này sẽ mãi tiếp diễn cho đến khi kéo chìm cả cơ đồ, trừ khi có một thay đổi thực sự lớn, nằm ở nhận thức của những người trong cuộc. Khi một đoàn người đã rơi vào vũng lầy, thì việc mạnh ai nấy sống chỉ càng khiến cơ hội tồn tại giảm đi. Đây là chuyện không thể khác.

De Gea hay Ronaldo là thành viên tiêu biểu, những người có nhiệt huyết và khát khao cứu mình, cứu đội nhất. Nhưng trong ngày sinh nhật lần thứ 31 của mình, De Gea cũng chỉ biết nở nụ cười giả tạo đón nhận những lời chúc tụng xung quanh. Một mình anh không đủ sức để thiết lập lại hệ thống, tạo ra sự cân bằng như vốn nó phải thế.

Solskjaer mới dẫn dắt M.U chưa được 10% tổng thời gian họ thi đấu ở Premier League, nhưng 21% số trận thua trên sân nhà của Quỷ đỏ trong kỉ nguyên Premier League là dưới thời Solskjaer. Nói về tính cách, chúng ta không có gì để chê trách người đàn ông này. Ole là một người cần cù, đức độ, tốt bụng và chung thủy. Trong suốt những năm tháng cuộc đời, Solskjaer chưa từng có scandal hay điều tiếng gì. Đến cả khi phạm lỗi nhận thẻ đỏ để bảo vệ đội, ông còn đi xin lỗi đối thủ thì chúng ta hiểu con người này rồi đấy.

M.U: Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác - Ảnh 2.

CĐV M.U đã kêu gọi Solsa từ chức sau hàng loạt kết quả gây thất vọng

Solskjaer đương nhiên yêu M.U hơn bất cứ ai khác đang có mặt tại đội bóng lúc này. Nhưng sự nhiệt tình đôi khi không song hành với hiệu quả, phương pháp của Solskjaer đã sai, có khi năng lực của ông cũng không đủ ngay từ đầu.

Để một người như vậy dẫn dắt M.U, nhìn sơ qua cứ tưởng là một lựa chọn không tệ, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy là không thể tệ hơn. Cơn bĩ cực khiến mái tóc của Solskjaer bạc đi nhanh chóng và liên tục đưa ra những quyết định khó hiểu. Và như câu chuyện chúng ta vừa nói bên trên, Solskjaer lại làm tổn thương Van de Beek, Pogba, Sancho, Telles... dù chính ông mới là người chịu đau nhiều nhất.

Một giải pháp toàn vẹn vào lúc này là không có, thế nên buộc phải có 1 người phải chịu thiệt. Nên là ai thì chúng ta đều biết cả rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại