MU bại trận, De Gea nặng lời chỉ trích đồng đội

Đặng Lai |

Thủ thành De Gea đã phải thốt lên những từ ngữ nặng nề như "hổ thẹn", "không thể chấp nhận" khi nói về trận thua 0-1 của Man United trước Everton vào tối thứ 7, trận thua đã dìm họ xuống tận thứ 7 Ngoại hạng Anh và gần như tiêu tan hy vọng tốp 4.

Tối qua, trong trận đấu với đội bóng đang có phong độ cực tệ là Everton, Manchester United đã kéo dài chuỗi trận kém cỏi bằng việc nhận thất bại 0-1. Trận thua này coi như khiến hy vọng lọt vào tốp 4 của họ tan thành mây khói bởi MU đã bị Tottenham bỏ xa tới 6 điểm, trong khi họ chỉ còn 7 trận phía trước.

Những ai chứng kiến trận đấu tại Goodison Park đều thừa nhận rằng Quỷ đỏ không xứng đáng có điểm. Bởi họ đã thể hiện lối đá bạc nhược, thiếu ý tưởng, thiếu sinh khí. Những gì đội bóng này đang có khiến thủ môn De Gea phải thốt lên những từ ngữ nặng nề nhất.

Phát biểu với BBC sau trận đấu, anh nói: "Đó là một sự hổ thẹn của chúng tôi, chúng tôi nên giành chiến thắng trong trận đấu này. Không ghi bàn là một nhẽ, đằng này chúng tôi còn không tạo ra cơ hội để ghi bàn.

Chúng tôi không đủ giỏi, đó là điều chắc chắn rồi. Sẽ rất khó để lọt vào tốp 4 với tình hình này. Họ đã chơi trận đấu hôm thứ Tư và mệt mỏi, nhưng họ lại khát khao hơn chúng tôi. Vì thế, trận thua này là không thể chấp nhận được. Rất buồn khi để thua ngày hôm nay".

MU bại trận, De Gea nặng lời chỉ trích đồng đội - Ảnh 1.

De Gea dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể cứu MU khỏi thất bại

Không chỉ thủ thành người Tây Ban Nha, huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng phải công nhận rằng đội bóng của ông không có bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại này.

Ông chua chát nói: "Chúng tôi là Man United với những cầu thủ quốc tế có đẳng cấp. Vì vậy, không có bất cứ lý do gì để biện minh cho thất bại này, bởi chúng tôi không cho thấy rằng mình là một đội bóng có tham vọng.

Chúng tôi đang phụ thuộc vào các kết quả của đội khác. Nhưng chừng nào không thể tự cứu mình, chúng tôi sẽ không bao giờ có được kết quả tốt từ đội khác. Chúng tôi phải ngồi lại để tìm ra những gì còn thiếu sót ở hệ thống này".

Nhưng xem ra, nhà cầm quân người Đức có ngồi lại bao lâu nữa thì ông cũng không thể cứu vãn tình hình. Bởi sau trận thắng 4-0 của Tottenham trước Aston Villa đêm qua, MU đã bị tốp bỏ xa tới 6 điểm, trong khi ngay sau trận này họ phải gặp Liverpool, Chelsea và Arsenal, những trận đấu mà nguy cơ trắng tay đang là rất lớn với Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại