'Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca'

HT |

Liverpool 0-0 Man United. Sau khởi đầu ấn tượng bằng thứ bóng đá giàu tính giải trí và sức tấn công, Mourinho quay về với chiến thuật “đỗ xe bus” trước Liverpool. Đây là nội dung mở đầu của bài bình luận trên tờ Daily Mail.

Một số người đã tin rằng mùa này Mourinho muốn để các cầu thủ của ông ta tự do thể hiện bản năng tấn công của mình nhưng những gì diễn ra trước Liverpool nhắc nhớ cho tất cả về sự thận trọng và chủ nghĩa bảo thủ từ lâu đã biến Mourinho thành nhân vật gây chia rẽ trong thế giới bóng đá. Chào mừng trở lại một Jose Mourinho cũ kỹ, kẻ thù của bóng đá.

Sau khi tiêu hơn 100 triệu bảng để củng cố đội ngũ của Man United Hè này, bất cứ ai chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của họ ở Anfield đều có quyền chất vấn HLV Bồ Đào Nha: "Chả nhẽ ông chỉ làm được có vậy thôi sao?".

Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca - Ảnh 1.

Mourinho tỏ ra khó hiểu khi ai đó ngụ ý rằng trận đấu với Liverpool hầu như không có chút hấp dẫn nào. "Tùy vào cách anh quan niệm thế nào là một trận đấu hấp dẫn. Các fan có định nghĩa của họ về một trận đấu hấp dẫn. 

Những người xem bóng đá theo cách khác lại có cách quan niệm khác. Khác biệt là ở chỗ đó. Với tôi thì hiệp hai trận gặp Liverpool hơi giống như đánh cờ nhưng họ không mở cửa khung thành cho chúng tôi chiến thắng".

Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca - Ảnh 2.

Một trong những điều đáng buồn trong các tiếp cận trận đấu siêu thận trọng của United thể hiện ở chỗ đây hầu như không phải một đội Liverpool tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ.

Đội Liverpool này chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất nhưng Mourinho cho Man United chơi như thể họ đối đầu MessiBarca ở Camp Nou. Ông ta đã biến một cuộc chiến được chờ đợi là hấp dẫn trở thành một trận đấu không có gì để xem.

Bình luận sau trận đấu, Mourinho đổ lỗi cho Juergen Klopp khiến trận đấu lâm vào bế tắc. Ông ta bảo chính Juergen Klopp đã dùng một hàng tiền vệ đông đảo trong khi "tôi không có ai trên ghế dự bị có thể tạo khác biệt".

Các cầu thủ sáng tạo của United đều dạt ra biên trong hiệp 2. Trông họ giống những kẻ tị nạn trên mảnh đất của bóng đá giải trí. Không ngạc nhiên khi họ cúi đầu rời sân thất vọng. Đá bóng kiểu này khiến ai cũng chán ngán.

Vẫn biết "đỗ xe bus" là chiến thuật kinh điển của Mourinho nhưng khó mà cảm thấy không thất vọng khi một đội bóng với những tài năng tấn công như Man United lại cam chịu chơi phòng ngự trong cuộc chiến giữa bóng đá tấn công và phòng ngự. 

Trong 2 chuyến làm khách của những đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất, Man United chỉ tung ra được tổng cộng 2 cú sút trúng đích.

Mourinho là kẻ thù của bóng đá. M.U sợ Liverpool như sợ Messi và Barca - Ảnh 3.

Một Man United có truyền thống chơi tấn công nhưng đã chơi như thể sợ đưa bóng qua vạch giữa sân ở Anfield. Sau khởi đầu khá tốt, rất lạ là họ lại tỏ ra quá thiếu tham vọng chiến thắng. 

Các nỗ lực tấn công mạo hiểm của họ thường thất bại vì Lukaku bị cô lập. Chúng ta đã tự hỏi Man United sẽ thể hiện bộ mặt nào trong những trận đấu lớn mùa này và giờ chúng ta đã có câu trả lời.

Việc Mourinho để Rashford dự bị là dấu hiệu báo trước cho cách tiếp cận trận đấu của Man United. Chỉ Liverpool nỗ lực tạo ra các cơ hội tấn công. United chỉ trông chờ vào việc tận dụng sai lầm của đối thủ.

Tất nhiên chiến thuật này không có gì sai. Không vi phạm luật bóng đá và không chỉ Mourinho theo đuổi chiến thuật siêu phòng ngự này. Nhưng rõ ràng lối đá tử thủ này hợp với một đội cửa dưới cố tìm cách tránh thua khi gặp đối thủ lớn hơn là với một đội như Man United.

Đúng là Mourinho đã giành được 1 điểm ông tìm kiếm và đó có thể là một điểm quan trọn khi mùa giải đóng lại vào tháng 5 tới. 

Nhưng thứ bóng đá này khác xa với thứ bóng đá thời Sir Alex Ferguson khi United chinh phục các danh hiệu bằng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt vô cùng. Có thể chơi kiểu này họ vẫn vô địch nhưng sẽ không thỏa mãn được nhiều cảm xúc của người xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại