Mourinho điên đầu, Wenger thở phào nhẹ nhõm trước đại chiến

Triệu Mẫn |

Những tưởng cả Mourinho lẫn Wenger phải đau đầu về tình hình lực lượng trước đại chiến thì hiện tại, chỉ còn mỗi Người đặc biệt phải đối mặt với thực trạng trên.

Cách đây vài ngày, Mourinho đã hạ lệnh cho điều tra đội y tế của Man United bởi lí do có quá nhiều cầu thủ chấn thương và thời gian hồi phục chấn thương kéo dài.

Hiện tại, thảm họa đó vẫn chưa "buông tha" Quỷ đỏ. Họ lại mới tiếp nhận thêm một ca trả về từ ĐTQG với lí do dính phải chấn thương đầu gối là Wayne Rooney. Tiền đạo đội trưởng đã lỡ trận đấu với Tây Ban Nha cùng Tam sư và khả năng ra sân cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.

Mourinho điên đầu, Wenger thở phào nhẹ nhõm trước đại chiến - Ảnh 1.

Wayne Rooney đang dính phải chấn thương đầu gối.

Bên cạnh đó, Mourinho có thể không có được sự phục vụ của đến 7 cầu thủ trong cuộc đụng độ với Arsenal sắp tới.

Ibrahimovic dính đủ thẻ, Eric Bailly, Chris Smalling và Antonio Valencia đang đối mặt với những chấn thương phải nghỉ ngơi dài hạn. Luke Shaw và Fellaini không chắc chắn có ra sân được hay không.

Luke Shaw vẫn còn đau ở vết thương cũ. Đó chính là lí do anh xin ngồi ngoài trận gặp Swansea khiến ông thầy lên báo chí trích công khai. Fellaini gặp phải vấn đề trong cuộc chiến với đội bóng chủ sân Liberty, anh cũng được ĐT Bỉ trả về CLB để điều trị tiếp.

Đứng trước tình hình hiện tại, chắc chắn Mourinho sẽ chẳng thể vui cười nổi trong khi đại chiến với Pháo thủ đang cận kề.

Mourinho điên đầu, Wenger thở phào nhẹ nhõm trước đại chiến - Ảnh 2.

Man United đã thế, phía Arsenal cũng có một phen lo lắng bởi chân sút số 1 Alexis SanchezAnh gặp phải chấn thương bắp đùi và vắng mặt trong cuộc đụng độ giữa Chile với Colombia. Theo nhiều nguồn tin, Sanchez cũng không thể thi đấu trận gặp Uruguay được.

Tuy vậy, HLV ĐT Chile vẫn sắp xếp "Nino Maravilla" đá chính trong cuộc chiến gặp Uruguay thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vừa mới diễn ra.

Mourinho điên đầu, Wenger thở phào nhẹ nhõm trước đại chiến - Ảnh 3.

Sanchez dính phải chấn thương bắp đùi.

HLV Wenger không hài lòng với việc này. Khi biết tin Sanchez dính chấn thương, vị chiến lược gia người Pháp đã lo sợ Chile sẽ "cố đấm ăn xôi" mà buộc cậu thi đấu.

Ông lên tiếng cảnh báo ĐT Chile rằng sẽ là "tự sát" nếu buộc Alexis phải ra sân. Một khi vấn đề trở nên nghiêm trọng và khiến anh phải ngồi ngoài 2,3 tháng trời thì mới là thảm họa thực sự.

Tuy vậy, tiền đạo 27 tuổi đã có một trận đấu thành công, ghi được tận 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của ĐT Chile trước Uruguay. 

Thông tin trên chắc chắn khiến HLV Wenger và CĐV Pháo thủ thở phào. Chân sút số 1 CLB đã hồi phục và có lẽ sẽ sung sức ra sân cho đại chiến với Man United diễn ra vào thứ Bảy này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại