Mourinho cáu kỉnh, mỉa mai HLV đối phương "ngu ngốc" sau trận hòa thất vọng

Đoàn Dự |

Từ chối bắt tay Mark Hughes sau khi trận đấu trên sân Stoke kết thúc, sau đó Jose Mourinho còn mỉa mai đối phương bằng những từ ngữ khó nghe.

Clip bản quyền Premier League: Stoke 2-2 Man United

Sau khi Man City thắng Liverpool tới 5-0 để có 10 điểm sau 3 trận, Quỷ đỏ của Mourinho đã bỏ lỡ cơ hội để khôi phục khoảng cách 2 điểm với kình địch cùng thành phố. Với việc để Stoke cầm hòa 2-2 trên sân khách, Man United hiện bằng điểm The Citizens và chỉ hơn nhờ hiệu số phụ (+10 vs +8).

Rõ ràng là Mourinho không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Hàng thủ Quỷ đỏ đều đã mắc những sai lầm đáng trách trong các tình huống ghi bàn của Choupo-Moting ở các phút 43 và 63.

Có lẽ vì bực tức nên khi trận đấu đang diễn ra, Mourinho đã bước sang cả khu vực kĩ thuật của đối phương và bị Mark Hughes đẩy. Vừa mất điểm, vừa va chạm với thuyền trưởng đối phương đã làm Người đặc biệt mất bình tĩnh. Ông đã bỏ thẳng vào đường hầm khi trọng tài thổi còi hết giờ mà không bắt tay Mark Hughes.

Mourinho cáu kỉnh, mỉa mai HLV đối phương ngu ngốc sau trận hòa thất vọng - Ảnh 1.

Mourinho bỏ đi mà không bắt tay Mark Hughes.

Một nguồn tin từ Man United khẳng định rằng Mark Hughes không chỉ đẩy Jose Mourinho mà còn nói tục với thuyền trưởng Quỷ đỏ, đồng thời đề nghị trọng tài đuổi đối phương lên sân. Có lẽ chính vì thế, Mourinho đã thêm bực tức với Mark Hughes chứ không chỉ vì một cái đẩy người.

"Tôi không thích trả lời câu hỏi ấy, vì mọi chuyện trông có vẻ như là lỗi của tôi trong khi thực tế chẳng phải vậy" - Mourinho nói với BBC khi được hỏi về việc không bắt tay Mark Hughes sau trận.

Trả lời BT Sport, ông tiếp: "Tôi không nói về những điều ngu xuẩn, tôi quá già cho việc ấy rồi, nói về những điều ngu xuẩn chỉ dành cho bọn ngu ngốc mà thôi".

Trong khi đó, Mark Hughes chia sẻ chuyện Mourinho không bắt tay mình: "Tôi đẩy ông ta vì đi vào khu kĩ thuật của tôi. Có thể đó là lý do ông ta không bắt tay tôi. Kết quả trận đấu không mấy tốt cho đội của ông ta và có thể Mou đã phản ứng tiêu cực. Nhưng công bằng mà nói, tôi cũng hay gặp chuyện với việc bắt tay. Cũng có thể do tôi nữa".

Mourinho cáu kỉnh, mỉa mai HLV đối phương ngu ngốc sau trận hòa thất vọng - Ảnh 3.

Mark Hughes cho rằng ngoài vấn đề cá nhân thì kết quả trận đấu cũng ảnh hưởng tới hành vi của Mourinho. Trận này, Man United bị Stoke cầm hòa 2-2 trong khi 3 trận trước đó lần lượt thắng 4-0, 4-0 và 2-0.

Thực tế thì trước trận đấu, giữa 2 HLV đã có những cuộc đấu khẩu. Mark Hughes tuyên bố rằng ông biết điểm yếu của hàng công Quỷ đỏ và Mourinho lập tức đốp lại:

"Thật tiếc là ông ấy không nói cụ thể hơn để chúng tôi có thể hoàn thiện đội bóng của mình. Có thể sau trận đấu, ông ấy sẽ nói kĩ hơn về điều này. Tôi đang nghi ngờ không biết Mark Hughes là fan Chelsea hay fan Man United nữa".

Trở lại với trận hòa 2-2 của Man United trước Stoke, Mourinho nói thêm: "Một đội muốn thắng, còn một đội muốn hòa. Nhưng đội muốn hòa đã chơi chặt chẽ, rắn rỏi hơn.

Họ thiên về phòng ngự và đây có vẻ là xu hướng của Premier League. Các đội có xu hướng chơi phòng ngự và thực tế là Stoke đã làm rất tốt điều đó. Họ là 1 đội đoàn kết, sẵn sàng đá rát và rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ họ xứng đáng có điểm ở trận này".

Trận này, Lukaku tiếp tục ghi bàn cho Quỷ đỏ, là chân sút thứ 4 sau Louis Saha, Van Persie và Ibrahimovic ghi được 4 bàn cho Man United sau 4 trận tại Premier League. Nhưng chừng đó là không đủ giúp đội bóng của Mourinho có trọn vẹn 3 điểm.
Mourinho cáu kỉnh, mỉa mai HLV đối phương ngu ngốc sau trận hòa thất vọng - Ảnh 5.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 Premier League.

Mourinho cáu kỉnh, mỉa mai HLV đối phương ngu ngốc sau trận hòa thất vọng - Ảnh 6.

BXH Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại