Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United

Ngô Trà |

Trước một Everton đang tưng bừng khí thế sau trận cầm hòa Man City cùng sự tỏa sáng của Rooney, tưởng chừng Chelsea sẽ có một trận đấu khó khăn...

Bàn thắng của Morata là hình ảnh quen thuộc của tiền đạo người Tây Ban Nha này. Bóng được treo vào vòng cấm, và cựu tiền đạo Real Madrid này bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành đối phương. Một ngày trước đó, Lukaku đã thất bại trên chấm phạt đền. Trong cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai tiền đạo mà cả Man United và Chelsea cùng quan tâm, Morata đang vượt lên.

Tuy nhiên bàn thắng của Morata lại không đẹp bằng bàn thắng mở tỷ số của một chân sút người Tây Ban Nha khác - Cecs Fabregas. Trong thế trận Chelsea áp đảo hoàn toàn nhưng không thể ghi bàn, cú vẩy má ngoài cực kỳ tinh tế của Fabregas đem lại lợi thế cực lớn về mặt tinh thần cho đội bóng áo xanh thành London.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 2.

Pha đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Cúp vấp ngã ngay trận đầu mùa trước Burnley khiến Chelsea lao đao với những lời đồn đoán về việc Conte không còn kiểm soát được phòng thay đồ, cũng như mâu thuẫn với chủ tịch Abaramovich trong việc để Matic ra đi và "đì" Diego Costa, nhưng với hai trận thắng liên tiếp, Chelsea nhanh chóng trở lại đường đua Premier League.

Trên sân Stamford Bridge là hình ảnh của một Chelsea quen thuộc mùa trước. Hàng tiền vệ của họ chơi cực kỳ chặt chẽ với sự năng động của Kante, khiến bóng không thể tìm được đến chân Rooney. Từng bước, từng bước, sức ép trút lên hàng thủ Everton ngày càng nặng và chuyện gì phải đến cũng đến, với bàn thắng đến sau 27 phút thi đấu.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 3.

Cú vẩy má ngoài tinh tế mở tỷ số của Fabregas.

Trước mặt Chelsea là lịch thi đấu không hề dễ dàng, với đến 8 trận đấu chỉ trong vòng có 35 ngày, trong đó có đến 3 trận "nặng như búa tạ" trước Arsenal, Atletico Madrid và Man City, và chiến thắng này rõ ràng là một thành quả quan trọng, giải tỏa tâm lý cho Conte và các học trò trước chặng đường khó khăn.

Tỷ số: Chelsea 2-0 Everton

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Ruediger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Pedro, Morata

Everton: Pickford, Baines, Jagielka, Williams, Keane, Holgate, Davies, Gana, Sigurdsson, Rooney, Sandro

Ghi bàn

Fabregas (27'), Morata (39')

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 4.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 5.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 6.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 7.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 8.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 9.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 10.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 11.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 12.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 13.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 14.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 15.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 16.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 17.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 18.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 19.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 20.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 21.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 22.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 23.

Morata tỏa sáng, đưa Chelsea vào phom bám đuổi Man United - Ảnh 24.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại