Món quà "lạ" và câu chuyện của "người vẽ trận cầu bằng ngôn ngữ"

Lupo |

Câu chuyện về món quà mà BLV Đình Khải nhận được khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bồi hồi.

Với rất nhiều kênh sóng và hàng loạt giải đấu lớn nhỏ khác nhau, đội ngũ BLV bóng đá ở Việt Nam hiện nay rất đông đảo. Họ đã góp sức trong việc đưa các trận đấu đến gần hơn, sinh động hơn với người hâm mộ.

Dù vậy, để có thể trở thành BLV được đông đảo người hâm mộ yêu mến không hề đơn giản. BLV Đình Khải là một trong những người đã chinh phục thành công trái tim CĐV, đặc biệt là các thính giả nghe qua sóng phát thanh. Dưới đây là một câu chuyện cảm động về tình cảm mà người hâm mộ dành cho BLV Đình Khải do chính ông kể lại:

"Chiều ngày 30/8/2016 tôi nhận được hai chai mật ong. Đây là món quà cuả cháu Vũ Văn Tuyền ở số nhà 1048 Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai gửi qua bưu điện tặng tôi.

Món quà lạ và câu chuyện của người vẽ trận cầu bằng ngôn ngữ - Ảnh 1.

Chai mật ong mà BLV Đình Khải được tặng.

Tôi và Tuyền không có quan hệ họ hàng hay thân thiết gì. Cho đến bây giờ tôi và Tuyền chưa hề gặp nhau, chưa ai đến thăm nhà ai. Vậy thì tại sao cháu lại gửi quà cho tôi. Chuyện là thế này:

Đầu tháng 8-2016, nhà báo Thúy Hằng – PV báo Thanh Niên, đã đến gặp và làm việc với tôi, sau đó chị viết bài "Vua" bình luận bóng đá Đình Khải – Ngày ấy và bây giờ". Ngay sau khi bài báo được đăng lên mạng, đã có nhiều người bình luận. Đọc giả Vũ Văn Tuyền là một người như vậy. Độc giả này viết:

"Vũ Văn Tuyền

Gia Lai - 18/08/2016

Chào bác. Gia đình cháu rất hâm mộ bác, cháu nhớ xưa kia nhà cháu nghe bóng đá không phải vì yêu thích mà vì thích được nghe giọng bác.

Cháu còn nhớ có lần chị cháu gửi thư lên đài hỏi: "Anh Khải ơi. Em muốn hỏi anh, em thích làm phát thanh viên thì thi ngành nào?", bác đã trả lời nhiệt tình và dí dỏm: "À, anh năm nay gần 60 tuổi rồi" khiến chị cháu té ngửa và cười ầm!

Bố cháu bảo nhất định có dịp sẽ gửi biếu bác vài lít mật ong để giọng bác sẽ còn trẻ mãi. Nay cháu đang điều hành một cơ sở ong, muốn hoàn thành một lời hứa vui cho ông cụ nên nếu bác đọc được những lời này có thể gửi địa chỉ của bác cho cháu. Rất mong được gửi quà cho "anh Khải"."

Sau đó, Tuyền gửi tin nhắn cho tôi và hai bác cháu nhắn tin qua lại cho nhau vài lần. Đây là một tin nhắn của Tuyền:

"Cháu chào bác. Trước đây gia đình cháu rất nghèo, gia đình chuyển vào Gia Lai sinh sống phải ở tận trong rừng không tiếp xúc nhiều với văn minh. Chỉ có cái đài chạy pin làm bạn nên hồi đó mỗi lần được nghe bác lên đài là chị em cháu vui lắm.

Mang đài chạy xuống tận dưới suối cho bố mẹ nghe bác bình luận, mà đài mất sóng cả nhà lại chạy rên rẫy tìm sóng, lên xuống hàng chục vòng, nghe được giọng bác cả nhà lại reo ồ ồ lên.

Ngày chị cháu được bác trả lời trên đài bố cháu vui ghê luôn, mua hẳn 5 lạng thịt... ăn mừng!!! Đi đâu cũng khoe con gái được ông Đình Khải ở tận đài Trung ương Hà Nội trả lời cơ đấy!

Có người hỏi :"Ông Đình Khải là ai?" thì ông cụ bĩu môi: "Ông ý mà mày không biết mà suốt ngày bảo thích bóng đá!!!".

Món quà lạ và câu chuyện của người vẽ trận cầu bằng ngôn ngữ - Ảnh 2.

BLV Đình Khải được gọi trìu mến là "Người vẽ trận cầu bằng ngôn ngữ".

Ngày ấy chỉ có cái đài mà vui, giờ nhà cửa đề huề cha con lại ít vui hơn vì bận công việc và nhiều thứ khác. Vừa được bác hồi âm, kỉ niệm xưa lại ùa về. Mong bác thứ lỗi. Mong nhận được địa chỉ của bác. Cháu muốn gửi cho bác chút quà. Chỉ là chút quà quèn của người nông dân, mong bác đừng chê.

Chúc bác và bác gái sức khỏe."

Chuyện hai bác cháu tôi là vậy. Cũng chỉ đôi ba cái tin nhắn vậy thôi. Rồi thì mọi việc dường như lại trở vào im lặng.

Không ngờ Tuyền vẫn nhớ và đến bây giờ cháu mới có điều kiện gửi quà cho tôi, như cháu đã hứa. Có lẽ cháu không có thời gian, vì cháu vẫn hàng ngày mải mê công việc nuôi ong và sản xuất mật ong trong rừng.

Một câu chuyện cảm động và nghĩa tình phải không các bạn?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại