*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có quá nhiều sự kết hợp món ăn lạ lùng khiến người ta phải đặt những dấu hỏi lớn ngay từ khi nghe tên, như kem nước mắm, bánh Trung thu xôi xéo
Nhìn cái cục đồ ăn nham nhở, màu sắc không có gì hấp dẫn, chẳng rõ đó là thứ gì mà lại được chị em lao vào nức nở khen ngon?
Trả ngàn đô để ăn một miếng thịt cất trữ từ… vài tháng đến vài năm - trào lưu "ăn sang" mới nhất này khiến không ít người vừa tò mò, vừa thích thú, lại có cả sợ hãi.
Nhìn quả bong bóng bay lơ lửng trên bàn ăn đã thấy thú vị nên khi cho vào miệng thì càng khiến nhiều người thích thú vô cùng.
Bạn có tin không, chàng trai này có lần cho bánh quy socola vào nồi cơm điện cùng với gạo, sữa và tạo ra được một món tráng miệng ngon vô cùng.
Cả 3 giác quan của bạn đều sẽ muốn chối bỏ món ăn này. Đó là Hákarl - món ăn truyền thống của người Iceland.
"Quả cháo chim câu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, con chim chặt làm 4, thui trụi hết cả lông đỡ phải vặt! Mà cũng đúng, ông già rồi nhìn thế nào được mà đòi hỏi ông ngồi tỉ mẩn vặt lông".
Mỗi nền văn hóa đều có một vài món ăn khiến người ít thân thuộc phải nhíu mày e dè. Ẩm thực Hàn Quốc vốn không còn xa lạ cũng có nhiều món ăn lạ lùng như vậy.
Bọ cạp, đầu vịt, thịt rắn, trứng luộc nước tiểu chỉ là một vài trong vô số các món kì lạ trong văn hóa ẩm thực đường phố tại Trung Quốc.