Mối tình "đẹp đến phát khóc" của cô gái nhỏ 14 tuổi với chàng thợ hồ huyền thoại bóng đá

Na Miên |

Một kiểu tóc, một thợ cắt tóc, một ngôi nhà, một người phụ nữ, một đội bóng… luôn như vậy không thay đổi trong suốt hơn 2 thập kỷ đã qua. Đó là Javier Zanetti.

Chàng phụ hồ gầy đét và cô gái nhỏ của ông Giáo sư

Chuyện tình từ năm 15 tuổi, với những cuộc phiêu lưu trong sự nghiệp để cưới được người mình yêu của Luis Suarez được người hâm mộ ví như câu chuyện cổ tích.

Nhưng chuyện của Javier Zanetti thì vất vả hơn nhiều. Vất cả theo đúng nghĩa đen, bởi trên đời này, chẳng có anh phụ hồ nào là nhàn nhã mà mưu sinh được cả.

Dock Sud là một quận ngoại ô nghèo ở Thủ đô Buenos Aires. Zanetti sinh ra và lớn lên ở đó. Bố anh là ông Rodolfo Ignacio, làm nghề thợ nề, mẹ anh thì làm giúp việc cho người ta.

Năm Zanetti 12 tuổi, ông bố Rodolfo nhận thấy cậu con trai không có khả năng học hành, lại có sức khỏe nên cho… nghỉ học đi phụ hồ kiếm thêm. Trong cuốn tự truyện của mình, Zanetti cho biết vì còn nhỏ nên cũng chỉ làm việc lặt vặt, xách vữa cho thợ xây ở các công trình.

Năm 1989, Zanetti bị lò đào tạo trẻ Independiente sa thải vì ốm yếu, người quá gầy, thể lực không đáp ứng được cho con đường chuyên nghiệp. Thời điểm ấy, Zanetti chính thức trở thành phụ hồ chuyên nghiệp trong tốp thợ của cha. Công việc của một phụ hồ thời ấy, theo lời kể của huyền thoại Inter: "Tôi phải dậy từ 3 giờ sáng, ăn sáng và bắt đầu làm việc cho đến tối mịt, thậm chí còn làm thêm cả nghề đi giao sữa".

Năm 1991, Zanetti mới được đội bóng nhỏ Talleres nhận vào trung tâm đào tạo trẻ. Nhưng thời gian này, anh vẫn tranh thủ thời gian kiếm thêm thu nhập cho gia đình bằng nghề phụ hồ. Cũng trong thời gian này, Zanetti gặp người phụ nữ quan trọng và cũng là duy nhất của cuộc đời anh, cô bé Paula de la Fuente.

Gọi là cô bé, vì vào thời điểm đó Paula mới 14 tuổi. Gia đình Paula thời điểm đó phản đối kịch liệt, nhất là ông bố Andres De la Fuente - vị Giáo sư của một trường đại học danh tiếng tại Buenos Aires. Giáo sư Andres muốn con gái ở tuổi vị thành niên của mình tập trung học hành. Mặt khác, ông cũng khó chấp nhận khi thấy cô con gái "mới nứt mắt ra" không lo học hành lại đi yêu… một anh phụ hồ. Tuy vậy, chàng phụ hồ ở Dock Sud và cô con gái rượu của ông giáo sư Andres De la Fuente vẫn lén lút hẹn hò.

Mối tình đẹp đến phát khóc của cô gái nhỏ 14 tuổi với chàng thợ hồ huyền thoại bóng đá - Ảnh 2.

Nhưng may cho Zanetti vì Giáo sư Andres De la Fuente cũng hâm mộ bóng đá. Zanetti cho biết, dường như những năm tháng "ngày xách 500 xô vữa" đã tạo cho anh một thể lực phi thường. Từ các đội bóng Talleres rồi Banfield, người ta bắt đầu gọi anh là El Tractor (Máy kéo). Từ ấy, Giáo sư Andres mới không cấm con gái hẹn hò với El Tractor. Bởi lẽ "ông ấy tin tôi sẽ có tương lai với bóng đá, chứ không phải phụ hồ", Zanetti kể.

Năm 1995 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Zanetti, khi anh được Inter Milan chiêu mộ. Lúc ấy, Paula 17 tuổi và lúc ấy Giáo sư Andres chính thức… mất con gái, vì con gái ông theo anh "phụ hồ" rời Argentina tới Italia. Rồi sau đó thì sao?

Bây giờ Zanetti vẫn là người của Inter Milan với vai trò Phó Chủ tịch ở Giuseppe Meazza. Ông Phó Chủ tịch nói: "Paula là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi cùng đến Italia khi còn quá trẻ. Trong 3 năm đầu tiên, cô ấy vừa phải chăm sóc tôi, lại vừa phải lo học hành. Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu thiếu Paula". Năm 1999, Zanetti và Paula mới cưới nhau. Hiện tại, tổ ấm của họ có 3 người con là Sol Zanetti (2005), Ignacio (2008) và Tomas (2012).

Mối tình đẹp đến phát khóc của cô gái nhỏ 14 tuổi với chàng thợ hồ huyền thoại bóng đá - Ảnh 3.

Với các ngôi sao serie A, bê bối ngoại tình với các chân dài bốc lửa vẫn xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên, từ khi đặt chân tới xứ Mỳ ống tới nay, trải qua những năm tháng vinh quang nhất, nhưng đội trưởng vĩ đại của Nerazzurri không dính bất cứ tai tiếng nào, anh vẫn chỉ có một người phụ nữ, đó là Paula, giống như trên sân cỏ, anh chỉ biết cống hiến cho Inter.

Giáo sư Andres De la Fuente dĩ nhiên phải hãnh diện với anh con rể đi lên huyền thoại từ anh phụ hồ. Hiện tại, Giáo sư Andres đang làm Chủ tịch Fundación PUPI - quỹ từ thiện dành cho trẻ em nghèo của anh con rể đang làm… Phó chủ tịch của Inter.

Một đời người, một… mái tóc

Một đời chỉ cống hiến cho Inter, một đời chỉ yêu con gái ông De la Fuente. Dường như "chung thủy" hay "không thay đổi" là một thuộc tính trong con người của Javier Zanetti.

Đơn giản như căn nhà. Hiện tại, gia đình Zanetti đang sống tại Como Lake. Khi được hỏi tại sao gia đình không chuyển đến sinh sống tại Milan, nàng WAG Paula cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều đồng hương người Argentina sinh sống tại khu vực này, nó giúp cho chúng tôi có cảm giác như ở quê hương mình".

"Mặt khác, căn nhà ở Como chính là căn nhà đầu tiên mà chúng tôi mua được ở Italia. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 20 năm rồi, Javier thích nó và không muốn chuyển đi bất cứ nơi nào khác".

Một trong những chi tiết nhỏ nhưng thú vị mà người hâm mộ hay nhắc đến ở Zanetti, ấy là mái tóc của anh. Bởi từ lần đầu tiên đặt chân đến Italia năm 1995, qua bao mùa giải và hiện tại đang làm Phó Chủ tịch Milan, Zanetti vẫn trung thành với một kiểu tóc đơn giản và chân phương, không thay đổi dù chỉ… một gọng tóc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn OK Salute, Zanetti cho biết: "Mái tóc tôi luôn như vậy dù thi đấu dưới trời giông bão. Nhiều người chê nhưng tôi không quan tâm. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như tôi bắt đầu để kiểu tóc như thế này từ năm 14 hay 15 tuổi".

Zanetti nổi tiếng cưng chiều vợ. Nhưng như một nguyên tắc, cô vợ Paula cũng không được phép đụng vào mái tóc của anh, chỉ trừ các cô con gái nhỏ. Zanetti thổ lộ: "Tôi ghét cái cảm giác ai đó luồn những ngón tay vào tóc tôi. Paula cũng không được, trừ con gái tôi. Mỗi buổi sáng tôi có soi gương chải tóc nhưng không dùng bất cứ loại gel nào. Nó bóng mượt ư? Chỉ có nước thôi".

Trung thành với một kiểu tóc từ năm 14-15 tuổi, cái thời còn làm phụ hồ ở Buenos Aires. Vậy bác thợ cạo nào tại Dock Sud đã tạo ra kiểu tóc mãi không thay đổi của Zanetti?

Có lẽ Zanetti cũng không nhớ. Nhưng ở Italia, từ năm 1995 đến nay, vẫn mái tóc ấy và vẫn chỉ có một bác thợ cạo duy nhất mang tên Marco tại một tiệm tóc bình dân ở Como.

Nhưng điều đáng nói là, bác thợ cạo Marco của Zanetti lại là một… fan của AC Milan. Tuy nhiên, huyền thoại Inter nói: "Tôi không quan tâm. Tôi chỉ đến để cắt tóc thôi mà"….

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại