Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là "đồ ngốc"

Trần Giang |

Eder Militao bị "huấn luyện viên" Luka Modric chửi là "tên ngốc" vì không biết câu giờ trong trận Celta Vigo 1-2 Real Madrid tại vòng 30 La Liga.

Chết cười với phiên bản cục súc của Modric - cầu thủ vốn nổi tiếng với hình ảnh lãng tử hào hoa trên sân cỏ

Trong trận thắng mới đây của Real trước Celta, máy quay được đặt tại sân vận động Balaidos của kênh Movistar đã ghi lại được những hình ảnh hết sức thú vị của Modric. Gần phút thứ 85, Militao bất ngờ bị đau. Ở thời điểm đó, "Kền kền trắng" đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

Nhưng thay vì nằm sân câu giờ, Militao lại cố gắng thi đấu một cách bình thường. Bực mình vì người đàn em hơi ngây thơ và có pha xử lý non kinh nghiệm, Modric lập tức hét lớn: "Này! Nằm xuống đi! Đúng là một tên ngốc! Trời ơi! Thật ngu ngốc! Ôi mẹ tôi ơi!". Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ sinh năm 1985 còn ném mạnh chai nước anh đang uống dở xuống sân.

Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là đồ ngốc - Ảnh 2.

2 tờ báo Tây Ban Nha là AS, Marca đã đọc khẩu hình và tiết lộ những phát ngôn siêu "quạo" của Modric

Militao không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ 24 tuổi được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Nacho Fernandez. Lúc bấy giờ, hậu vệ người Tây Ban Nha đang khởi động. Có lẽ vì cáu Militao, nên Modric đã quay sang quát luôn cả Nacho. "Nacho, Nacho, vào đi! Nào, Nacho, khởi động đi!", ngôi sao mang áo số 10 nói to.

Chứng kiến sự bực dọc của Modric, 2 cầu thủ Real đang ngồi dự bị là Marco Asensio và Lucas Vazquez đã không thể nhịn cười. Lúc bấy giờ, Modric đang đứng trong khu vực kỹ thuật của Real sau khi rời sân ở phút 74 để Federico Valverde vào đá thay.

Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là đồ ngốc - Ảnh 3.
Modric bật chế độ cục súc, chửi đồng đội là đồ ngốc - Ảnh 4.

Trong trận đấu này, HLV trưởng Carlo Ancelotti không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Real vì có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ đôi trợ lý Davide Ancelotti (con trai của Carlo Ancelotti) và HLV thủ môn Lluis Llopis cùng nhau làm thay phần việc của nhà cầm quân người Italy. Nhưng ngoài Davide Ancelotti và Llopis, ban huấn luyện của Los Blancos còn được hỗ trợ bởi một "trợ lý" làm việc bán thời gian khác. Đó chính là... Modric.

Từ chỉ đạo Militao phải kéo dài thời gian trận đấu, cho tới yêu cầu Nacho khẩn trương làm nóng cơ thể để chuẩn bị vào sân. Siêu sao 36 tuổi đã sớm cho thấy dáng dấp của một HLV thực thụ dù vẫn đang là cầu thủ. Không ngoại trừ khả năng, Modric sẽ trở thành một vị thuyền trưởng sau khi giải nghệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại