*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi được khai quật, các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện chủ nhân ngôi mộ là bé gái 9 tuổi, thân phận cực kỳ cao quý. Nhưng điều đáng chú ý là trên quan tài của cô bé khắc một lời nguyền khiến các chuyên gia phát hoảng ngay khi vừa nhìn thấy.
Khi ngôi mộ được mở ra, tên trộm Giả Hồ đã khóc trong niềm vui sướng, thế nhưng hắn cũng chẳng mừng được lâu.
Có tổng cộng 22 hố trộm, hầu hết đều được kết nối trực tiếp với lăng, hố sâu nhất thậm chí còn đào thẳng đến quan tài.
Người con trai duy nhất của Tôn Điện Anh đã chọn một con đường rất khác với cha mình.
Hành trình của viên Dạ minh châu mà Từ Hi Thái hậu từng ngậm trong miệng lúc chết thực sự là một hành trình đầy thú vị.
Dưới góc nhìn của các nhà khảo cổ, đây là "bảo vật" còn quý hơn vàng bạc, châu báu nhưng với những kẻ trộm thì không!
Người Trung Quốc tin rằng nếu phần mộ tổ bốc ra khói xanh tức là tổ tiên hiển linh đem lại phú quý cho gia đình, thực tế thì không phải vậy.
Mãi tới hai ngày sau, một người dân tình cờ đi ngang qua núi Thánh Tích mới thấy hai tên trộm nằm bất tỉnh giữa mộ.
Tên "mãng phu" Tôn Điện Anh không thể ngờ món đồ mình vứt bỏ lại có giá trị khủng khiếp tới vậy.
Thấy cây liễu thì không đào mộ, đây đã là một quy luật bất thành văn mà tên mộ tặc lành nghề nào cũng nằm lòng.
“Đại sư phụ”, “Quan Ngoại đệ nhất cao thủ” và “Tên tội phạm mộ tặc lớn nhất Trung Quốc” - những cái tên này đều để chỉ một người đó là Diêu Ngọc Trung. Ngày 14-4-2016, Diêu Ngọc Trung bị tòa án nhân dân thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh kết án tử hình vì tội phá hoại các di chỉ văn hóa, trộm cắp văn vật, cổ vật và mua bán trái phép văn vật.
Được chôn cất cùng với Càn Long, vị hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh, nhưng ít ai ngờ rằng sức mạnh bí ẩn của bảo vật này lại khiến cho người sở hữu hứng chịu kết cục bi thảm.