*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ chập tối trở đi, cá mát bắt đầu theo nhau đi tìm kiếm các loại côn trùng trên mặt nước, rong tảo bám trong bờ bụi. Ăn no rồi chúng kéo nhau đi tìm bầu bạn trong dòng nước. Đây cũng là thời điểm mà người dân sống ở thượng nguồn sông Giăng, huyện Con Cuông (Nghệ An) kiếm thêm thu nhập tiền triệu mỗi ngày từ nghề bắt cá mát.
Có lẽ, danh từ “sói hoang” không còn xa lạ đối với những người dân miền Tây xứ Nghệ bởi nơi đây chứng kiến sự ra đời của nhiều ông trùm ma tuý chui lủi trong rừng sâu, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mẹ mất khi đang nằm trên bàn đẻ, hai con ra đời chưa một lần được bú mớm, được mẹ ôm ấp. Thế mà số phận trớ trêu, bé Ân bị tim bẩm sinh, còn bé Khải lại cận thị bẩm sinh.
Cụ ông Trần Văn Thuận, 96 tuổi có lẽ là người nổi tiếng nhất thị trấn Lạt, (Tân Kỳ, Nghệ An) bởi tuổi 90, cụ vẫn hạ sinh quý tử với người vợ mới kém mình tới 50 tuổi.
10 năm làm lâm tặc ở các huyện miền Tây xứ Nghệ, vợ chồng Thắng, Loan đã thu được hàng chục tỷ đồng bất chính. Đến khi khuynh gia bại sản, cả hai mới nhận ra quá khứ lỗi lầm để đứng lên làm lại từ đầu...
Mới vào hè, nhiều người dân ở Cửa Rào (Tương Dương, Nghệ An), đã than thở: “Chưa khi mô nóng như ri”. Chúng tôi lại một lần nữa lên với nơi được mệnh danh nóng nhất Việt Nam này.