*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chia sẻ về những gì vừa xảy ra với đứa con gái của mình, bà Loan ngậm ngùi nói: "Sau tất cả, tôi hi vọng hai đứa về với nhau, hàn gắn mọi lỗi lầm, đừng bỏ rơi con bé mà tội nghiệp..."
Mặc dù, thông qua báo chí, nhiều người biết được hành vi sát hại con trai 33 ngày tuổi của Tr. là do mắc bệnh trầm cảm sau sinh nhưng họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau.
Bước đầu tại cơ quan Công an, Phan Thị Tr. đã khai nhận toàn bộ hành vi giết con trai của mình.
Nghe tiếng kêu thất thanh về việc chị H. sát hại con, mọi người chạy sang thì thấy chị này đang đứng dưới giếng nước.
Khuya không thấy 2 mẹ con đi ăn nên nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé trai đã tử vong còn nữ khách bị nhiều vết đâm ở cổ, trong phòng có thư tuyệt mệnh.