*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ vì mâu thuẫn, bí bách và sai lầm trong giây lát, những người là bà, là cha, mẹ đã nhẫn tâm sát hại cháu, con đẻ của mình.
Chia sẻ về những gì vừa xảy ra với đứa con gái của mình, bà Loan ngậm ngùi nói: "Sau tất cả, tôi hi vọng hai đứa về với nhau, hàn gắn mọi lỗi lầm, đừng bỏ rơi con bé mà tội nghiệp..."
"Tôi nghe thông tin người mẹ đó bị trầm cảm nhưng ở đây, cơ quan điều tra cần trưng cầu các biện pháp khoa học để giám định xem người mẹ có bị thần kinh không", Đại tá Cầu nói.
Mặc dù, thông qua báo chí, nhiều người biết được hành vi sát hại con trai 33 ngày tuổi của Tr. là do mắc bệnh trầm cảm sau sinh nhưng họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau.
Sau khi cháu bé ngủ, Tr. dậy bế con trai ra thả vào chậu tắm trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng 1.
Tâm điểm