Mauro Icardi: Một thời dọa 'thịt' Ultras, giờ chiếm trọn tình yêu từ người Inter

Trần Giáp Tổng hợp |

Trong cuốn tự truyện mang tên 'Sempre Avanti' (tạm dịch là 'Luôn hướng về phía trước') xuất bản năm 2016, Mauro Icardi đã bộc bạch rất nhiều. Ẩn sâu trong cuốn tự truyện này, người ta có thể nhận ra một cá tính nóng nảy, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Dọa đem côn đồ “thịt” CĐV Inter

Icardi gia nhập Barcelona lúc 15 tuổi sau đó anh chuyển tới khoác áo Sampdoria. Chân sút này chơi trận đầu tiên ở Serie A cho Sampdoria lúc 19 tuổi. Sau đó sang Inter, và 2 năm sau, anh được tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng của Inter. Ngày 7/10/2016, Icardi cười tươi bên cạnh hai giám đốc thể thao của Inter là Michael Bolingbroke và Piero Ausilio. Anh giơ cao chiếc áo đấu của CLB sau khi hoàn tất bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội bóng thủ đô. "Điều gì sẽ đến tiếp theo với Icardi?", đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra thời điểm ấy.

Icardi bắt đầu dính vào rắc rối từ mùa 2014-15. Sau trận thua 1-3 của Inter trước Sassuolo, Mauro Icardi và các đồng đội đã ném áo đấu của mình lên khán đài tặng cho các CĐV. Tuy nhiên, những CĐV này đã ném áo đấu trở lại cho các cầu thủ, thể hiện sự không hài lòng về trận thua của đội bóng. “Các CĐV bắt đầu la hét. Họ yêu cầu chúng tôi tới gần khán đài. Tôi tự dưng có can đảm để đối mặt với họ cùng với Fredy Guarin. Khi tôi tới gần, tôi nhận được sự lăng mạ và chửi bới từ họ. Một cậu bé ở đó đã xin áo đấu của tôi. Xét về tuổi tác, nó chỉ bằng con tôi. Tôi đã cởi áo ra và ném tặng nó. Thằng bé rất sung sướng và tôi thấy vui mừng khi làm nó hạnh phúc. Thế nhưng một nhóm CĐV quá khích đã đến giật áo đấu khỏi tay thằng bé và ném trả lại tôi. Tôi tức quá và đã chửi bọn chúng”.

Chuyện trong phòng thay đồ sau vụ rắc rối này cũng được Icardi kể lại: "Tôi được tán thưởng như một Idol trong phòng thay đồ. Tôi thấy mình trong sạch. Tôi sẵn sàng đối mặt với từng tên một. Có lẽ họ không biết rằng tôi đã lớn lên ở Nam Mỹ với những gã hàng xóm tội phạm, những kẻ có thể giết người ngay trên đường phố". Theo Icardi thì lúc ấy, rất nhiều Ultras đã xếp hàng trước phòng thay đồ và muốn "làm thịt" Icardi.

"Họ có bao nhiêu tên? 50? 100 hay 200? Ok, hãy ghi âm lại thông điệp của tôi và mở cho họ nghe. Tôi sẽ mang 100 tên tội phạm từ Argentina đến và giết họ chỉ trong một tích tắc", Icardi viết trong tự truyện.

Nếu thông điệp này được đưa ra khi ấy, người ta tự hỏi là các giám đốc của Inter sẽ phải làm gì để ngăn chặn sự quá khích từ những Ultras đang sôi máu. Rất may, chuyện đã không được tiết lộ và chỉ 20 tháng sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, tất cả mới biết điều này.

*Video tài năng và những bàn thắng của Icardi

Video tài năng và những bàn thắng của Icardi

Cuối cùng, Icardi đã thay đổi được Ultras

Sau sự vụ hôm đấy, làn sóng phản đối Icardi từ các Ultras đẩy lên rất cao. Đầu tiên là các thông điệp từ khán đài Curva Nord, nơi dành cho các Ultras, với các banner "Lies. Lies. Lies" (kẻ nói dối). Tiếp là một banner lớn hơn với dòng chữ: "Tất cả phải được làm rõ với mọi người. Đội trưởng của Inter không được phép có những hành động như thế. Những cá tính như thế không xứng đáng với chiếc băng thủ quân của đội bóng".

BLĐ Inter bối rối. Nhưng không quyết định nào được đưa ra ở trận đấu với Cagliari sau đó. Giám đốc Ausilio và Phó Chủ tịch Javier Zanetti nhấn mạnh rằng họ cần phải thảo luận thêm về vấn đề này. Trong khi đó Icardi nói rằng việc đeo băng đội trưởng Inter là hiện thực hóa giấc mơ từ nhỏ của anh và anh sẽ vẫn giữ nó ngay cả khi các CĐV không ủng hộ.

Trận với Cagliari, một banner xuất hiện: "Icardi là một thằng đểu. Kẻ làm bẩn chiếc áo của Inter. Hắn không xứng đáng ở đây". Một banner khác viết: "Hắn dùng một đứa trẻ để thỏa mãn chính mình và sau đó ném vào mặt chúng ta. Hắn không phải là con người, hắn không phải là đội trưởng, hắn chỉ là... một đống phân".

CĐV của Inter thời điểm ấy bị chia thành hai nửa. Rất nhiều người đứng về phía anh và sẵn sàng ủng hộ. Khi Curva Nord la ó Icardi, phần còn lại kêu gọi ủng hộ anh. Đỉnh điểm của sự phân chia này đến ở phút 24, khi Icardi kiếm về cho Inter một quả 11m. Các Ultras lao về phía cầu môn đối phương, họ hét "đá ra ngoài đi, thằng tồi" bất chấp phần còn lại đang đứng chắp tay và chờ đợi. Trước áp lực của Ultras, Icardi đá hỏng quả phạt đền ấy. Đám đông Ultras vui sướng hò hét: "Thấy chưa, mày chẳng làm được gì, mày là thằng vô dụng".

Trận ấy, Inter lại thua và Icardi còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi dứt điểm ra ngoài ở cự ly chừng 6m. Đó là thất bại thứ 5 của Inter ở mọi đấu trường, bất chấp việc họ luôn là đội mở tỷ số trước.

Quãng thời gian ấy được cho là khó khăn nhất trong sự nghiệp của Icardi. Nhưng rồi, theo thời gian, chân sút người Argentina xóa bỏ những định kiến từ các Ultras bằng chính phong độ của anh ở trên sân bóng. Năm ngoái, Icardi ghi 26 bàn trong 41 trận. Mùa này, hiệu suất của Icardi thậm chí còn ấn tượng hơn khi đã ghi 11 bàn sau 10 trận ra sân ở Serie A. Nguồn sản xuất bàn thắng chính từ Icardi giúp Inter tiếp tục tăng cao ở Serie A.

Từ chỗ ghét, thậm chí là tẩy chay, các Ultras giờ đã thay đổi suy nghĩ về Icardi. Bây giờ anh là tình yêu, là biểu tượng mới của các Nerazzurri.

Mauro Icardi: Một thời dọa thịt Ultras, giờ chiếm trọn tình yêu từ người Inter - Ảnh 2.

Hai cú vô lê tuyệt đẹp của Icardi


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại