*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù mới chớm hè, song nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã và đang phải sống trong tình trạng mất, thiếu nước sạch triền miên khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn.
Chuyện tưởng chừng khó có thể xảy ra nhưng lại có thật tại một hộ dân ở trong ngõ Định Công Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đó là chờ đủ 4 người trong gia đình đi vệ sinh xong mới dám xả nước vì thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân khác cũng chật vật, nhốn nháo vì thiếu nước.
Hàng trăm hộ dân phường Nam Đồng (Hà Nội) hàng ngày lật đật xách xô xin nước sạch vì nhiều ngày nay trên địa bàn xảy ra tình trạng mất nước, chưa được khắc phục.
Tại buổi lễ khởi công đường ống nước số 2, Tổng giám đốc Vinaconex đã gửi lời xin lỗi nhân dân Thủ đô vì để sự cố mất nước xảy ra.
"Tôi chỉ nói: Mất nước một ngày là có ảnh hưởng, nhưng mức ảnh hưởng không bằng mất nước mấy ngày. Chưa bao giờ tôi nói mất nước không phải lỗi của Vinaconex" - ông Tốn phân trần.
Mấy ngày qua, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mất nước sạch do sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 15. Bi hài nhất trong đợt mất nước lần này đó là câu chuyện mua nước để… “làm quà” thăm sản phụ.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải tạm dừng tất cả các ca mổ chủ động, hàng chục các ca mổ cấp cứu có nguy cơ nhiễm trùng cao vì thiếu nước sạch.
Người dân phải đi vệ sinh, đi tắm nhờ vì tình trạng mất nước liên tục 5 ngày nay.
Sau hàng loạt những sự cố vỡ đường ống dẫn nước, khiến cho hàng chục nghìn hộ dân mất nước sinh hoạt, sáng nay (15/01) sự cố này lại tiếp tục xảy ra.
Nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống nước từ sông Đà về Hà Nội qua các lần đều được đổ lỗi là do nền địa chất trên Đại lộ Thăng Long không ổn định.