Maradona từng làm cả đội Indonesia trố mắt, đứng im như tượng nhờ cú tâng bóng “ma thuật"

Tiểu Mã |

Từ khi còn là một ngôi sao mới nổi, Maradona đã khiến cả đội Indonesia vô cùng kinh ngạc bởi kỹ thuật thượng thừa của mình.

Tờ báo Indosport của Indonesia vừa có bài viết kể về những ký ức đầy thú vị của huyền thoại bóng đá xứ Vạn đảo - Bambang Nurdiansyah khi đối đầu tượng đài Diego Maradona ở giải U20 World Cup từ năm 1979 tại Nhật Bản.

Theo lời kể của cựu danh thủ Bambang Nurdiansyah thì có một chi tiết cực kỳ khó quên đối với ông và đồng đội ở U19 Indonesia cách đây hơn 4 thập kỷ. Đó là khoảnh khắc mà Maradona khiến tất cả các thành viên trong đội U19 Indonesia vô cùng kinh ngạc khi thực hiện màn tâng bóng đầy "ma thuật", lúc hai đội khởi động trước giờ bóng lăn.

"Tôi vẫn nhớ như in, trận đấu đó diễn ra vào ngày 26/8/1979. Chuyện gì đã xảy ra? Thay vì cùng nhau khởi động để chuẩn bị thi đấu, tất cả các cầu thủ Indonesia đều như đông cứng lại khi Maradona dẫn dắt các đồng đội vào sân.

Tôi nhớ rất rõ những gì mà Maradona đã làm ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Ông ấy phất trái bóng bay thẳng lên trời, bay rất cao. Sau đó, ông ấy đỡ trái bóng từ trên trời rơi xuống bằng chiếc chân trái của mình. Trái bóng lập tức dính vào chân của ông ấy mà không nảy ra một chút nào cả. Sau đó, ông ấy tiếp tục thực hiện tâng bóng vô cùng điệu nghệ như có ma thuật vậy.

Cả đội chúng tôi trố mắt nhìn Maradona trong khoảnh khắc đó. HLV Soetjipto Soentoro của chúng tôi thấy vậy đã phải hét lên: "Thôi nào! Hãy hâm nóng cơ thể, khởi động nhanh nào. Đừng đứng im như phỗng hết như vậy!" - cựu danh thủ Bambang Nurdiansyah bồi hồi nhớ lại.

Maradona từng làm cả đội Indonesia trố mắt, đứng im như tượng nhờ cú tâng bóng “ma thuật - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Bambang Nurdiansyah từng đối đầu Maradona cách đây 41 năm.

Theo lời kể của ông Bambang Nurdiansyah thì có một chi tiết đáng nhớ nữa đó là vào giờ giải lao giữa trận đấu, người đồng đội của ông là Mundari Karya (hậu vệ được giao nhiệm vụ theo kèo Maradona) do thất bại thảm hại nên ngay lập tức bị HLV Soetjipto Soentoro quát mắng trong phòng thay đồ.

Sau đó, thay vì thừa nhận sự thật rằng ông không thể theo kèm Maradona thì Mundari Karya lại biện minh rằng ông không thể nhận ra đâu là Maradona ở trên sân bởi… tất cả các cầu thủ Argentina đều có khuôn mặt giống nhau!.

Sang hiệp 2, Mundari Karya và các đồng đội rốt cuộc cũng không thể cải thiện được chút nào và U19 Indonesia nhận trận thua chung cuộc với tỷ số 0-5.

Maradona từng làm cả đội Indonesia trố mắt, đứng im như tượng nhờ cú tâng bóng “ma thuật - Ảnh 2.

Maradona trong trận gặp U19 Indonesia ở giải U20 World Cup năm 1979.

Cựu tiền đạo xứ Vạn đảo tiếp tâm sự: "Thú thật, chúng tôi không quá bận tâm tới kết quả khi được đối đầu với Maradona. Thật tuyệt vời bởi chúng tôi thậm chí còn được ở chung khách sạn với đội Argentina khi ở Nhật Bản.

Năm đó, dù chưa tròn 19 tuổi nhưng Maradona đã được các nhân viên bảo vệ hộ tống cực kỳ cẩn thận, giống như một siêu sao ở châu Âu vậy. Nếu tôi không nhầm thì vào thời điểm đó, ông ấy đã trở thành đại sứ thương hiệu cho Puma. Đó có vẻ như là một bản hợp đồng trọn đời.

"Điều khác biệt giữa Argentina và tất cả các đội còn lại là bởi họ có Maradona. Tôi phải thừa nhận rằng khó ai có thể giữ chân ông ấy. Ông ấy là người không thể ngăn cản thì đúng hơn. Hôm đó, các cầu thủ Indonesia chạy bở hơi tai nhưng không thể theo kịp Maradona bởi ông ấy quá nhanh và khéo léo.

Diego Maradona là một huyền thoại do Chúa sinh ra. Có lẽ trong hàng triệu người cũng khó tìm ra một người như ông ấy. Thật may mắn khi chúng tôi có dịp đối đầu ông ấy trong cuộc đời của mình. Sự ra đi của ông ấy mà mất mát lớn cho thế giới bóng đá".

Maradona từng làm cả đội Indonesia trố mắt, đứng im như tượng nhờ cú tâng bóng “ma thuật - Ảnh 3.

Một số hình ảnh khác về trận đấu.

Maradona từng làm cả đội Indonesia trố mắt, đứng im như tượng nhờ cú tâng bóng “ma thuật - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại