“Mãnh hổ” Bùi Hoàng Việt Anh và bước tiến thần tốc trong năm tuổi

Hoàng Long |

Năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của Bùi Hoàng Việt Anh và trung vệ này đã có bước phát triển thần tốc trong sự nghiệp chơi bóng.

Sinh ngày 1/1 nên Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ tuổi Mậu Dần hiếm hoi trong lứa 1999 và đội ngũ thể thao VOV.VN từng có dịp phỏng vấn trung vệ này ngay trước khi bước vào năm tuổi Nhâm Dần. Thời điểm cuối năm Tân Sửu đó, Bùi Hoàng Việt Anh đang tập trung cùng Hà Nội FC và chuẩn bị về nhà ăn Tết cùng gia đình, do không được giữ lại ĐT Việt Nam sau chiến dịch AFF Cup 2020.

Vài ngày sau cuộc trò chuyện với VOV.VN, thì Bùi Hoàng Việt Anh được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam tham dự cuộc tiếp đón ĐT Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022. Trung vệ này còn được vào sân thi đấu và góp phần giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2).

Chỉ trong vài tháng, sự nghiệp của Bùi Hoàng Việt Anh đã thăng tiến thần tốc. Sau khi cùng ĐT Việt Nam có những trận đấu lịch sử ở Vòng loại World Cup 2022, Bùi Hoàng Việt Anh đã giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà và đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam trên hành trình vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Đội ngũ thể thao VOV.VN có dịp gặp lại Bùi Hoàng Việt Anh và cùng trung vệ này trò chuyện về những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua.

PV: Xin chào Bùi Hoàng Việt Anh, bạn có ngạc nhiên vì mọi thứ thay đổi rất nhanh với mình kể từ Tết tới giờ?

Bùi Hoàng Việt Anh: Thú thực là tôi rất bất ngờ, vì cũng không nghĩ rằng sát Tết rồi mà mình vẫn được gọi lên ĐTQG. Còn về thành tích, thì tôi luôn đặt mục tiêu đạt ngôi vị cao nhất ở từng giải đấu mình tham dự, nên kết quả thi đấu không khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ vui vì thấy rõ mình đã tiến bộ qua từng ngày.

PV: Bạn còn nhớ cảm xúc của mình khi được gọi lên ĐT Việt Nam ngay trước Tết?

Bùi Hoàng Việt Anh: Đấy là một bước ngoặt, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của bản thân trước đó. Tôi rất vui khi được thầy Park gọi lên tuyển ngay trước Tết. Tôi cũng không ngờ mình sẽ được vào sân thi đấu ở trận gặp ĐT Trung Quốc. Tôi nhớ trước khi vào sân, thầy Park bảo tôi rằng cứ tự tin mà chơi, mình làm được.

PV: Sau màn ra mắt trước ĐT Trung Quốc, Bùi Hoàng Việt Anh đã được đá chính ở trận gặp ĐT Oman rồi cùng ĐT Việt Nam có trận hoà lịch sử 1-1 ngay trên sân ĐT Nhật Bản. Bản cảm thấy thế nào khi tìm được vị trí trong đội hình ĐTQG?

Bùi Hoàng Việt Anh: Thời điểm đó, một số đàn anh ở ĐT Việt Nam bị chấn thương nên HLV Park Hang Seo đã đặt niềm tin cho tôi và tôi cũng rất tự tin. Trận đấu trên sân Saitama là một thử thách khó quên, vì các cầu thủ Nhật Bản đều rất đẳng cấp và cực kỳ khó lấy bóng trong chân của họ.

PV: Vậy làm khách của ĐT Nhật Bản và thi đấu trên sân nhà trước sự kỳ vọng cực lớn ở SEA Games 31, thì đâu là thử thách khó khăn hơn?

Bùi Hoàng Việt Anh: Xét về chuyên môn, tôi nghĩ rằng việc đọ sức với ĐT Nhật Bản là thử thách khó khăn hơn, vì họ là đội bóng hàng đầu châu Á. Lẽ dĩ nhiên, mình gặp đối thủ mạnh hơn thì sẽ vất vả hơn. Còn về bầu không khí trên sân, thì càng đông khán giả, tôi càng có thêm động lực chiến đấu.

PV: U23 Việt Nam đã thi đấu rất lỳ lợm ở SEA Games 31 và giành HCV mà không để thủng lưới bàn nào. Nhưng trong quá khứ, Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội từng nhiều lần thua đau ở cấp độ U18, U19. Điều gì đã giúp các bạn “lột xác” như vậy?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng có lẽ khi trải qua rất nhiều thất bại thì mọi người cũng trưởng thành hơn. Từ ngày bắt đầu chiến dịch tới trận chung kết, chúng tôi đều nhắc nhau rằng mình chỉ có một kỳ SEA Games này trên sân nhà thôi nên hãy cố gắng. Chúng tôi biết mình đã thất bại nhiều rồi, nên rất quyết tâm mang về tấm HCV để mọi người cùng vui và thay đổi cái nhìn.

PV: Áp lực giành HCV có phải đối thủ khó hơn cả U23 Thái Lan hay U23 Malaysia?

Bùi Hoàng Việt Anh: U23 Việt Nam bước vào SEA Games này với tư cách ĐKVĐ. Người ta nói rằng, vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Chúng tôi hiểu điều đó và thực sự cũng gặp áp lực khi giải đấu mới diễn ra. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Sự tự tin của toàn đội tăng lên. Chúng tôi hiểu mình có thể làm mọi thứ và mang về tấm HCV.

PV: Bùi Hoàng Việt Anh đã chạy dọc sân và ăn mừng rất “nhiệt” khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn ở chung kết, cảm xúc lúc đó của bạn thế nào?

Bùi Hoàng Việt Anh: Khi đội ghi bàn trước hàng chục nghìn khán giả trên sân nhà, thì mình đúng là vỡ oà cảm xúc. Tôi chạy lên ăn mừng và chia vui cùng đồng đội. Nếu so sánh khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu vào lưới và khoảnh khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thì tôi thích phút giây ghi bàn hơn. Nó để lại nhiều niềm vui hơn.

Sau khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn, chúng tôi đều cảm nhận rõ rằng thể lực của U23 Thái Lan đã đi xuống rồi. Ban huấn luyện và anh Đỗ Hùng Dũng cũng nhắc toàn đội rằng U23 Thái Lan đã mệt rồi, mọi người cứ tự tin mà chơi.

PV: Không còn 3 đàn anh quá tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh và HLV Park Hang Seo như ở SEA Games 31 khiến U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn trước VCK U23 châu Á. Điều gì đã giúp U23 Việt Nam chinh phục tình cảm của người hâm mộ bằng trận đấu hay trước U23 Thái Lan ở ngày ra quân?

Bùi Hoàng Việt Anh: Nếu tôi nhớ không nhầm thì lứa của mình chưa từng thua Thái Lan ở các giải trẻ. Đó cũng là điều mà chúng tôi rất tự tin khi đối đầu với Thái Lan. Thực sự chúng tôi không sợ Thái Lan. Chúng tôi luôn tự tin khi ra sân và luôn hướng tới chiến thắng dù đối thủ là ai.

Sau trận hoà Thái Lan 2-2, tôi cũng lên mạng đọc comment và thấy mọi người khen nhiều. Tuy nhiên, với tôi điều quan trọng nhất là chiến thắng. Việc đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng khiến tôi buồn và tự trách bản thân nhiều hơn.

PV: Lối chơi khoáng đạt dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun giúp U23 Việt Nam nhận được nhiều tình cảm hơn qua từng trận đấu ở VCK U23 châu Á 2022. Bạn cảm thấy thế nào khi rất đông người hâm mộ ra sân bay đón mình và các đồng đội trở về từ Uzbekistan?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi cũng nhận thấy sự khác biệt, vì đá SEA Games xong thì cũng thấy có người khen, người chê, nhưng sau giải U23 châu Á thì đa số là lời khen và nhận xét tích cực. Tôi rất vui và cảm động trước sự chào đón của mọi người khi về tới Hà Nội.

PV: Bùi Hoàng Việt Anh là đội trưởng của U23 Việt Nam ở giải đấu vừa qua. Bạn có nhận được lời khuyên nào từ các đàn anh ở CLB như Văn Quyết, Thành Lương để hoàn thành trọng trách tại U23 châu Á 2022?

Bùi Hoàng Việt Anh: Khi đá xong SEA Games thì tôi không kịp về Hà Nội FC, mà cùng U23 Việt Nam hướng tới U23 châu Á luôn, nên không có dịp gặp trực tiếp các anh. Còn trong cuộc sống hàng ngày ở Hà Nội FC thì vai trò của các anh lớn là rất rõ ràng. Các anh luôn giúp đỡ chúng tôi nhiều điều bổ ích từ trong đến ngoài sân cỏ.

PV: Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội đã trải qua một hành trình rất dài để vượt qua thất bại ở cấp độ U19 rồi chinh phục khán giả ở cấp độ U23. Bạn có lời nhắn nhủ nào tới các thế hệ đàn em, nhất là những cầu thủ không có khởi đầu sự nghiệp một cách thuận lợi?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi vẫn còn rất trẻ để đưa ra lời khuyên cho mọi người. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bản thân thì tôi thấy nếu mình cố gắng tập luyện tốt, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

PV: Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Các bạn có nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục gây bất ngờ trong tương lai?

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng mọi người cũng thấy, ở giải U23 châu Á vừa qua thì các bàn thắng của U23 Việt Nam đều rất bất ngờ. Những tình huống không ai nghĩ là sẽ vào thì lại vào. Tôi tin rằng đây là một tập thể có những cá nhân luôn sẵn sàng gây bất ngờ.

PV: Liệu bất ngờ đó có thể là tấm vé dự World Cup?

Bùi Hoàng Việt Anh: Thực sự đây là lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi này. Tham dự World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ. Cá nhân tôi cũng thế. Tôi mong rằng mình có thể khoác áo ĐT Việt Nam tham dự World Cup 1 lần trong đời.

PV: Xin cảm ơn Bùi Hoàng Việt Anh về cuộc trao đổi này./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại