Mang theo 3 thủ môn, HLV Park Hang-seo vẫn suýt phải "dở khóc dở cười" như Hữu Thắng

Lupo |

Sau một tình huống va chạm, thủ môn Tuấn Mạnh đau đớn nằm trên sân. Đó là thời điểm mà HLV Park Hang-seo thực sự lo lắng.

Nắm trong tay 3 thủ môn được đánh giá tốt là Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Mạnh, HLV Park Hang-seo đã phải đắn đo suy nghĩ để tìm người bắt chính trước Jordan.

Nhưng những tình tiết xảy ra trong trận đấu có lẽ đã vượt ngoài dự kiến của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Thủ môn Đặng Văn Lâm bị đau sau pha tranh chấp trên không với đối thủ. Anh cố gắng đứng dậy nhưng rồi không thể tiếp tục trận đấu.

Mang theo 3 thủ môn, HLV Park Hang-seo vẫn suýt phải dở khóc dở cười như Hữu Thắng - Ảnh 1.

Văn Lâm chấn thương

Tuấn Mạnh là người được chọn thay thế. Thủ môn của Khánh Hòa chơi đầy ấn tượng, có nhiều pha cản phá xuất sắc. Thế rồi, Tuấn Mạnh lại cũng bị đau vì một tình huống va chạm.

Trong khoảnh khắc đó, không ít người hâm mộ Việt Nam đã nhớ lại trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trước Indonesia. Khi ấy, Quế Ngọc Hải phải xỏ găng làm thủ môn thay cho Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ. Lần này, ĐT Việt Nam cũng đã hết quyền thay người. Và nếu buộc phải lựa chọn, hẳn HLV Park Hang-seo cũng trao áo thủ môn và găng tay cho Ngọc Hải.

Mang theo 3 thủ môn, HLV Park Hang-seo vẫn suýt phải dở khóc dở cười như Hữu Thắng - Ảnh 2.

Hình ảnh này suýt nữa đã tái diễn.

May mắn là Tuấn Mạnh vẫn tiếp tục thi đấu được và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khung thành trong những phút cuối, giữ vững tỉ số hòa 1-1.

Về phần Quế Ngọc Hải, anh chơi khá chắc chắn trong ngày trở lại ĐT Việt Nam. Dù vậy, hậu vệ đang khoác áo SLNA vẫn cần thêm thời gian để thích nghi hoàn toàn với sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park Hang-seo ưa thích.

Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại