Man United và thói quen 4-0: Đây, hình bóng nhà vua!

Ngọc Huy |

Man United dễ dàng hạ Everton 4-0, và đây là lần thứ 3 tỷ số này xuất hiện. Quỷ đỏ của Jose Mourinho đang mang dáng dấp nhà vua đích thực.

Không Pogba? Không sao!

Ở thời điểm những thông tin bí mật về dịch vụ y tế Man United rò rỉ, liên quan đến việc Paul Pogba nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết năm - mà không phải 1 tháng như ban đầu, Jose Mourinho đã chứng minh tổn thất ấy không quá nghiêm trọng.

Trong trận đầu tiên kể từ khi Pogba chấn thương, trước Everton - Mourinho vẫn xây dựng Man United dựa trên bộ khung 4-2-3-1 quen thuộc.

Trong đó, Fellaini là nhân tố được Mourinho sử dụng đá cặp với Matic ở trung tuyến.

Quyết định sử dụng Fellaini của Mourinho, mà không phải Ander Herrera, là dễ hiểu. Từ đầu mùa giải mới 2017/18, Fellaini chơi ổn định, luôn tìm được tiếng nói chung với các đồng đội. Về phần mình, Herrera sẽ phải làm nhiều việc nếu muốn thay Pogba lâu dài.

Man United và thói quen 4-0: Đây, hình bóng nhà vua! - Ảnh 1.

Man United đã vận hành rất trơn tru trước Everton, và không một dấu hiệu nào cho thấy trong đội hình tồn tại khoảng trống Pogba.

Mourinho đơn giản là quá cao tay về mặt chiến thuật! Man United được xây dựng dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, nhưng hoạt động rất biến hóa. Các vị trí liên tục được hoán đổi nhằm tạo bất ngờ cho Everton - đối thủ đã từng khiến Quỷ đỏ vất vả mùa giải trước (hòa 1-1 trong cả 2 lượt Premier League).

Tất nhiên, không thể không đề cao Matic. Sự cân bằng và linh hoạt mà Man United đạt được ở trận đấu vòng 5 vừa qua nhờ rất nhiều vào bản hợp đồng 40 triệu bảng đến từ Chelsea.

Matic cân toàn bộ việc ở giữa sân, để cho những đồng đội khác chỉ việc tập trung vào tấn công. Chính cầu thủ người Serbia kiến tạo bàn thắng của Valencia, rồi gián tiếp tạo ra tình huống Lukaku lập công.

Thói quen thắng 4-0

Man United đang có màn xuất phát lý tưởng, khi giành 13 điểm sau 5 vòng đấu. Đây là sự khác biệt lớn so với chính họ mùa trước.

Thời điểm này năm ngoái, trong mùa giải đầu tiên với Mourinho, Man United giành 9 điểm sau 5 vòng. Như vậy, chênh lệch là 4 điểm.

Một điểm thú vị: Man United của Mourinho đang thể hiện thói quen thắng 4-0. 3 trong 4 chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford mùa này có kết quả 4-0, trước West Ham, Swansea và Everton. Trận còn lại có tỷ số 2-0, trước Leicester.

Man United và thói quen 4-0: Đây, hình bóng nhà vua! - Ảnh 3.

Những kết quả này hoàn toàn nằm trong sự toan tính của Mourinho. Ngay trận hòa 2-2 với Stoke cũng là kết quả mà Người đặc biệt đã tiên liệu trước, nên 1 điểm là kết quả không làm cho ông thất vọng.

Sự lặp lại của tỷ số 4-0 là sự phản ánh rõ nhất việc Man United vượt trội các đối thủ, kiểm soát thế trận theo ý mình, và luôn biết giải quyết tình huống ở mức hiệu quả nhất.

Hình bóng nhà vua

Trước đây, khi Man United dẫn 1-0, tâm trạng chung của người hâm mộ Quỷ đỏ là nỗi lo bị gỡ hòa. Điều này lặp lại khá nhiều lần. Mùa trước, nếu sau phút 60 mà các học trò Mourinho chưa ghi bàn, thì cứ xác định trận đấu có kết quả 0-0. Kỷ lục 15 trận hòa là minh chứng, và 6 trong số đó là 0-0.

Hiện tại thì khác. Khi đội quân của Mourinho dẫn bàn, cảm xúc chung của các CĐV là bàn thắng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 sẽ đến.

Bàn thắng có thể không đến sớm, nhưng chắc chắn sẽ đến. Đó là hệ quả tất yếu của việc Mourinho triển khai thế trận đa dạng để bóp nghẹt đối thủ, rồi tung ra nhũng đòn kết liễu chính xác và đầy uy lực.

Man United và thói quen 4-0: Đây, hình bóng nhà vua! - Ảnh 4.

Trong những trận vừa qua ở Premier League, cách mà Man United đi đến chiến thắng giống hệt như "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather trên sàn đấu quyền Anh: một đòn dằn mặt, chủ động kiểm soát nhịp độ ở tốc độ vừa phải, rồi dồn dập tung đòn hạ knock-out đối thủ.

Điểm nhấn khác để thấy Man United mang hình ảnh một nhà vua mới của Premier League: sự đa dạng ở khả năng ghi bàn. 5 vòng đấu, 8 cầu thủ của Mourinho đã ghi bàn. Sự phân bổ là rất đồng đều: 2 cầu thủ đá hậu vệ đã lập công, 3 người ở trung tuyến, và 3 tiền đạo.

Cho đến lúc này, 3 tiền đạo của Mourinho đang đạt hiệu suất ấn tượng, khi Lukaku có 5 bàn, Martial ghi 3 bàn và Rashford có 2 lần lập công. Ibrahimovic là tiền đạo duy nhất của Man United hiện chưa ghi bàn, đơn giản là vì anh chưa thi đấu.

Đã rất lâu rồi, kể từ sau kỷ nguyên hoàng kim với Sir Alex Ferguson, Man United mới mang đến cảm xúc và niềm tin như hiện tại. Man United thực sự mang hình bóng của một nhà vua Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại