Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong "đại chiến" với Ibra

Lupo |

Ronaldo đã ghi bàn. Nhưng như thế là chưa đủ để giúp đội bóng của anh chịu thất bại theo kịch bản không tưởng.

Man United hưởng lợi từ Arsenal

Trận đấu giữa Arsenal và Leicester được Man United chú ý đặc biệt, bởi đây là 2 đối thủ nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự Champions League.

Lợi thế sân nhà giúp Pháo thủ chơi đầy tự tin và vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Aubameyang ở phút thứ 21. Họ tiếp tục nắm giữ thế trận trong khoảng thời gian tiếp theo, khiến cho Leicester gặp nhiều khó khăn.

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 1.

Aubameyang mở tỉ số cho Arsenal

 Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 75 với tấm thẻ đỏ dành cho Nketiah. Vừa vào sân thay người được ít phút, chân sút này đã phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Leicester và bị đuổi khỏi sân. Leicester tận dụng tốt lợi thế hơn người để tìm được bàn san bằng tỉ số. Người lập công là Vardy.

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 2.

Nketiah bị đuổi khỏi sân

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 3.

Vardy lập công

Chung cuộc, Arsenal và Leicester cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Với Man United, kết quả này giúp họ đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách với Leicester xuống chỉ còn 1 điểm nếu đánh bại Aston Villa trong trận đấu muộn. Ngoài ra, Quỷ đỏ vẫn hơn Arsenal tới 5 điểm và có lẽ sẽ không còn phải lo lắng nhiều về Pháo thủ trong phần còn lại mùa giải.

Cũng loạt đấu rạng sáng nay, Chelsea vượt qua Crystal Palace trên sân khách với tỉ số sát nút 3-2. Với phong độ hiện tại, The Blues tự tin hướng tới vị trí trong top 3 khi mùa giải kết thúc.

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 4.

BXH Premier League


Ngày buồn của Ronaldo

Trong ngày 7/7 (giờ Italia), CR7 và đồng đội hành quân đến sân San Siro của AC Milan. Milan đã suy yếu rất nhiều và vài năm gần đây không thể thắng nổi Juventus trong các cuộc đối đầu.

3 điểm tưởng chừng đã nằm gọn trong túi đội khách khi họ ghi được 2 bàn thắng trong những phút đầu hiệp hai. Dĩ nhiên, Ronaldo không thể vắng mặt ở danh sách lập công. Anh thoát xuống rất khéo léo, tận dụng sai lầm từ hàng thủ đối phương để sút tung lưới thủ thành Donnarumma.

Vòng 31 Serie A 2019/20: Milan 4-2 Juventus

Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, "đại kình địch" Ibrahimovic đã không để cho Ronaldo có một ngày vui trọn vẹn. Chân sút người Thụy Điển mở màn cho cuộc lội ngược dòng không tưởng của AC Milan bằng quả penalty ở phút thứ 62. Chỉ 3 phút sau, chính Ibra kiến tạo cho Kessie cân bằng tỉ số.

Tinh thần lên cao, AC Milan ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Leao và Rebic, kết thúc trận đấu với tỉ số 4-2 đầy bất ngờ. Sự thất vọng và giận dữ hiện lên trên khuôn mặt Ronaldo. Rõ ràng, anh không hề muốn phải thua cuộc, đặc biệt khi kẻ chiến thắng là Ibrahimovic đầy ngạo nghễ.

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 6.

Ronaldo không có được niềm vui trọn vẹn

 Một chút an ủi cho CR7 là dù thua trận, Juventus vẫn gần như chắc chắn vô địch Serie A mùa này. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng chỉ còn kém người đang dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới là Immobile 3 bàn nữa (26 so với 29 bàn).

Man United tiến sát vé dự Champions League; Ronaldo thua muối mặt trong đại chiến với Ibra - Ảnh 7.

BXH Serie A


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại