Man United lục đục, cầu thủ công khai "bật" Mourinho

Đông Linh |

Trượt dài về kết quả khi bị kình địch Man City bỏ xa về điểm số, bất ổn còn đến với Man United từ cách dụng binh có quá nhiều vấn đề của HLV Mourinho khiến số đông cầu thủ bất mãn.

Thất bại 0-1 tại Stamford Bridge cuối tuần qua là lần thứ 12 (4 trận khi còn dẫn dắt Chelsea, 8 với Man United) đội bóng của Jose Mourinho không biết đến chiến thắng trên sân của "Big Six" - nhóm 6 đội hàng đầu nước Anh bao gồm Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man City và Man United.

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 1.

Man United thi đấu chật vật trên sân của Chelsea và các "ông lớn"

Chuỗi trận thành tích kém cỏi này bao gồm 7 thất bại và 5 trận hòa, tính từ trận thua 3-5 của Chelsea trên sân White Hart Lane hồi tháng 1-2015. Điểm nhấn trong toàn bộ những chuyến làm khách kể trên là việc các đội bóng của Mourinho thiếu vắng những "sát thủ" thiện nghệ, đủ độ "lạnh" và "lì" khi đối mặt với khung thành đối phương. 

Không nói đâu xa, một Romelu Lukaku được ca ngợi lên tận mây xanh hồi đầu mùa ở Man United, bỗng dưng "tắt điện" liền 7 trận dù liên tục được đá chính, trong đó có đủ cả ba trận "đại chiến nước Anh" với Liverpool, Tottenham và Chelsea!

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 2.

Rạn nứt dữ dội trên hàng công Man United

Phong độ nghèo nàn của tân binh người Bỉ khiến hai tiền đạo còn lại là Marcus Rashford và Anthony Martial, những người phải thường xuyên nhường chỗ cho nhau trước sự "bất khả xâm phạm" của Lukaku (tuyên bố của Mourinho), không khỏi ấm ức. 

Martial dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị khoảng thời gian này cũng kịp có được cho riêng mình 1 bàn thắng - lại là pha lập công cực kỳ quan trọng vào lưới Tottenham trong khi Rashford có đến 2 pha dứt điểm thành bàn.

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 3.

Martial đã ghi 4 bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị

Được gắn mác "siêu dự bị" thế nhưng chân sút người Pháp chẳng hề hào hứng với biệt danh này. Nhật báo Sport Mail mới đây trích lời Martial, theo đó, cầu thủ này công khai "bật" lại các quyết định của HLV Mourinho: 

"Tôi muốn có mặt ở đội hình xuất phát để có đủ thời gian thể hiện mình. Ra sân từ ghế dự bị khi đối thủ đã hoàn toàn thích nghi với trận đấu, rất khó để có thể bắt nhịp ngay cũng như thi đấu hiệu quả. Tôi có niềm tin vào khả năng của mình và tôi nghĩ HLV cũng sẽ tin tưởng ở tôi. Vì thế, tôi cần được trao nhiều thời gian trên sân hơn để có những trận đấu tốt".

Sự chống đối ra mặt của Anthony Martial mới chỉ là bề nổi của tảng băng đầy ắp những lục đục phía dưới ở đội bóng chủ sân Old Trafford. Từ đầu mùa, HLV Mourinho chủ yếu duy trì một bộ khung và dàn cầu thủ dự bị được sử dụng tới chỉ đơn giản là để lấp vào những khoảng trống mỗi trận thay cho các cầu thủ dính chấn thương hoặc bị thẻ phạt.

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 4.

Lukaku cần được nghỉ ngơi để tái tạo sức chiến đấu

Sau màn khởi đầu tương đối thuận lợi, "cặp bài trùng" Lukaku – Rashford gần đây hiếm khi tìm được tiếng nói chung trên hàng công "Quỷ đỏ". 

Với những diễn biến mới nhất, xem ra HLV Mourinho cần có đủ dũng cảm để "cất" Lukaku lên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho hai tiền đạo trẻ Rashford và Martial. Ít nhất, đến thời điểm này, Rashford vẫn chơi tốt trong vai trò số 9 còn Martial cho thấy độ nguy hiểm thực sự khi đảm nhận vai trò đá dạt cánh trái.

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 5.

Juan Mata có nguy cơ rời Man United vào mùa đông

Việc Sport Mail đưa tin nội bộ Man United đang rạn nứt vì cách đối xử có phần bất công của HLV Mourinho không phải không có cơ sở. Juan Mata từ đầu mùa chỉ được ra sân rất ít, phải sắm vai "kép phụ" cho Henrikh Mkhitaryan bất kể tiền vệ người Armenia phong độ phập phù, gần 9 tuần lễ không ghi bàn và đồng thời chẳng tung ra đường bóng kiến tạo nào.

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 6.

Mkhitaryan đang đánh mất chính mình

Chưa ai kiểm chứng được độ chính xác của các nguồn tin nhưng khi nhiều tờ báo Anh đề cập việc Mourinho "bất ngờ" đồng ý để thủ môn David De Gea đến Real Madrid, đổi lại là một số tiền lớn cùng với trung vệ Raphael Varane, rõ ràng càng khiến nội tình Man United thêm xào xáo. 

Cho đến nay, hàng thủ Man United vẫn được đánh giá cao nhất giải Ngoại hạng, chẳng có lý do gì Man United phải đánh đổi chốt chặn "không thể thay thế" De Gea lấy một trung vệ hay phạm lỗi sơ đẳng như Varane. 

Cặp trung vệ Eric Bailly – Phil Jones đang chơi cực tốt, xung quanh là những "vệ tinh" tầm cỡ như Antonio Valencia, Daley Blind, Matteo Darmian hay Chris Smalling, chưa kể Luke Shaw hay Marcos Rojo đã sẵn sàng trở lại, Varane xem ra không có cửa gia nhập "Quỷ đỏ"!

Man United lục đục, cầu thủ công khai bật Mourinho - Ảnh 7.

Fellaini phải ra đi sẽ là bước lùi của Man United

Ấy thế mà tin đồn cứ lan đi mạnh mẽ, rằng Mourinho sẵn sàng "tống khứ" các cựu binh như Luke Shaw, Marouane Fellaini, Juan Mata, Daley Blind… ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. "Thuyết âm mưu" từ các đối thủ ganh ghét với thành công của Man United hay "Quỷ đỏ" đang tự hại mình?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại