Man United lên ngôi và sự mở lời "mờ ám" của Người đặc biệt

Triệu Mẫn |

Người đặc biệt thì vẫn luôn đặc biệt và cách giữ chân cầu thủ cũng không đơn giản như những HLV khác.

Lại một lần nữa, Ibrahimovic ghi bàn quyết định cho Man United. Chân sút người Thụy Điển đã có 26 bàn qua 38 trận, một thành tích quá đáng nể ở tuổi 35.

Pha lập công của Ibra giúp Quỷ đỏ có danh hiệu thứ 2 dưới thời Mourinho. Nó đồng thời giúp chân sút người Thụy Điển giành được danh hiệu thứ 32 trong sự nghiệp. 

Man United lên ngôi và sự mở lời mờ ám của Người đặc biệt - Ảnh 1.

Trên trang ManchesterEverningNews, cây bút Stuart Mathieson dành lời khen ngợi cho Zlatan: "Ibrahimovic là một sinh vật lạ thường", rồi "Chính anh ấy đã kéo Man United ra khỏi vũng lầy". Huyền thoại Quỷ đỏ Garry Neville cũng không tiếc lời: "Tôi biết Rooney là người nâng cúp, nhưng Ibra mới là người lãnh đạo trên sân".

Đây không phải là lần đầu tiên rất nhiều lời khen ngợi được dành cho Ibrahimovic bởi phong độ xuất thần. Nhưng hôm qua là lần đầu tiên Mourinho tỏ thái độ cực kỳ rõ rệt như thế về việc giữ chân sút 35 tuổi thêm một mùa giải:

"Tôi không bao giờ cầu xin một cầu thủ gia hạn hợp đồng với đội bóng. Tôi cũng không bao giờ cầu xin một cầu thủ ra sân. Hồi còn ở Inter, Zlatan muốn đến Barcelona, tôi rất buồn nhưng vẫn để cậu ấy đi đấy thôi.

Nhưng ở Man United, có lẽ nếu cần thiết các CĐV sẽ đến cửa nhà Zlatan và ở đó cả đêm. Tất cả đều muốn cậu ấy gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford thêm một năm nữa".

Man United lên ngôi và sự mở lời mờ ám của Người đặc biệt - Ảnh 2.

Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton.

Đó có lẽ là những lời khen ngợi cho đẳng cấp của Zlatan nhưng cũng mang một hàm nghĩa khác. Mourinho đang lo sợ Ibra sẽ không tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford nữa. Ở Man United hiện tại, không phải Rooney, không phải Carrick mà chính Zlatan mới là người mang đầy đủ phẩm chất của một Quỷ đỏ năm xưa.

Cũng chỉ có anh khiến cho đối thủ chưa đá đã phải hốt hoảng. Trước trận đấu lượt về gặp St Etienne ở Europa League, Romain Hamouma bên phía đội bóng nước Pháp thảng thốt trả lời phỏng vấn: "Ibrahimovic có ra sân thi đấu không thế? Có không? Khỉ thật, tôi có thể nói gì bây giờ?"

Nhiều năm qua, cũng chỉ có chân sút này được ví với Cantona, một biểu tượng bất khả xâm phạm ở Man United.

Cách đây vài tuần, Mino Raiola đã bóng gió về sự ra đi của Ibrahimovic. Chuyện Napoli có tầm vóc quan trọng trong suy nghĩ của Zlatan như thế nào, chẳng ai biết rõ. Nhưng những lời nói của người đại diện quyền lực rõ ràng minh chứng cho một điều rằng không dễ gì Man United có thể giữ chân "món hời" này.

Hôm nay, Mourinho đã nói. Ông vẫn giữ sự cao ngạo của "Người đặc biệt" khi tuyên bố sẽ không nài nỉ, không cầu xin ai. Nhưng ông lại bóng gió chỉ cách với người hâm mộ Quỷ đỏ về phương pháp giữ chân Zlatan lại.

Man United lên ngôi và sự mở lời mờ ám của Người đặc biệt - Ảnh 3.

Zlatan và bức ảnh ăn mừng chiến tích khoe trên Instagram cá nhân.

Như một cái bóng lớn lao bao trùm lên Old Trafford, Zlatan, hiện tại không chỉ là chân sút số 1 mà sự xuất hiện của anh còn mang ý nghĩa về mặt tinh thần lớn lao. Chỉ mới vài tháng gắn bó, nhưng cảm giác Ibra là người nhà đã đầy ắp trong tâm trí CĐV Quỷ đỏ.

Mourinho thì đang bắt đầu lo lắng, Zlatan vẫn giữ được vẻ vô tư và sự "bá đạo" ngay trong từng câu trả lời sau trận chung kết League Cup:

"Đó là lí do đội bóng mua anh ấy" - Pogba ca ngợi người đàn anh.

"Mua anh? Anh đến tự do, người ta mua chú" - Ibra tỉnh bơ phản pháo người đàn em.

Đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong hàng tá những mẩu chuyện hay ho về chân sút người Thụy Điển ở Man United. Để anh đi bây giờ, Quỷ đỏ khó có thể tìm được một cái tên thay thế.

Ibrahimovic và màn trình diễn trong trận đấu gặp Southampton

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại