Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ

KDN |

Trận đấu Super Sunday đầu tiên của mùa giải Premier League 2019/20 đã khép lại với thắng lợi đậm đà cho Man United.

Quỷ Đỏ khởi đầu mùa giải vớ chiến thắng giòn giã 4-0 trước Chelsea của Frank Lampard. Một chiến thắng có phần kỳ lạ nhưng cũng rất xứng đáng cho các học trò của Solskjaer. Hãy cùng điểm lại 4 điều đáng chú ý trong chiến thắng của Man United.

1. Khác biệt đến từ những tài năng trẻ

Khi Manchester United bán Romelu Lukaku vào những ngày cuối của TTCN mùa hè, họ không chỉ bán đi một cây săn bàn mà còn bán đi cả kinh nghiệm. Man United giờ sở hữu một hàng công rất trẻ. Các phương án tấn công của họ không ai quá 23 tuổi, một điều khá kỳ lạ. Một điều chúng ta thường thấy trong game chứ không phải đời thực.

Tuy vậy, trong thực tế, Man United đã tạo nên điều khác biệt từ những cái tên trẻ tuổi. Các cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này đều đang ở độ tuổi từ 21 đến 23 tuổi. Anthony Martial có được bàn thắng sau khi tận dụng thành công đường tạt bóng từ cự ly gần.

Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 1.

Marcus Rashfrod có được cú đúp từ một quả penalty và một pha phản công được hoàn thành bằng kỹ thuật xử lý thượng thừa và một cú sút chết người. Cuối cùng là cú sút kết liễu đến từ Daniel James, người vào sân từ băng ghế dự bị.

Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Man United, nhưng những gì mà các tài năng trẻ trên hàng công của họ thể hiện đã phần nào khiến NHM của họ yên tâm trong những trận đấu sắp tới.

2. Zouma không phù hợp ở vị trí trung vệ lệch trái

Chelsea bán David Luiz ở những ngày cuối chuyển nhượng. Họ tự tin khi có Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Tuy vậy, Rudiger vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau ca phẫu thuật vài tháng trước, vậy nên Kurt Zouma được trao cơ hội. Kurt Zouma rõ ràng là một trung vệ tốt, nhưng chỉ khi đá lệch phải.

Khi cùng Chelsea vô địch Premier League mùa 2014/15, Zouma được sắp đá ở phía bên phải John Terry. Khi anh lấy lại phong độ trong màu áo Everton hồi năm ngoái, anh được sắp xếp ở phía bên phải của Michael Keane hay Yerry Mina.

Đấy là vị trí mà Kurt Zouma cảm thấy an toàn và có thể tỏa sáng. Vấn đề ở đây đó là Christensen có cùng vị trí với anh. Vì vậy, ngày hôm nay Kurt Zouma phải đá bên cánh trái, dẫn đến màn trình diễn có phần lạc nhịp của anh.

Zouma thực hiện nhiều đường chuyền sai địa chỉ, thậm chí suýt chút nữa giúp Man United có được bàn thắng. Không thể chiếm được thế thượng phong trong các tình huống, không thể tắc bóng và thậm chí là khiến đội nhà phải chịu một quả penalty sau tình huống đốn ngã Marcus Rashford trong vòng cấm.

3. Sự thất thường của hàng tiền vệ, cơn đau đầu nhẹ của Quỷ Đỏ

Manchester United không có được một bản hợp đồng nào ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự hay tiền vệ công. Có lẽ vì họ cho rằng các phương án hiện tại phù hợp hay chỉ đơn giản là vì họ không thể chi trả cho các bản hợp đồng này. Dù thế nào đi nữa, màn trình diễn của họ hôm nay đã cho thấy một điều: hàng tiền vệ của Man United vẫn chưa thực sự có được sự ổn định.

Đầu tiên phải kể đến Scott McTominay, cầu thủ có được màn trình diễn tốt ở trận đấu này khi thực hiện được khá nhiều pha can thiệp bóng cần thiết. Nhưng anh vẫn có phần lúng túng khi cầu thủ Chelsea gia tăng sức ép. Andreas Pereira được giao nhiệm vụ theo kèm Jorginho nhưng rồi lại dạt ra cánh.

Tiếp theo là Paul Pogba, một tài năng lớn của bóng đá hiện đại. Tuy vậy, anh lại khá thất thường. Hôm nay là một ngày như thế. Pogba ban đầu thi đấu khá tệ khi không để lại dấu ấn gì ở đầu trận. Nhưng khi Man United thay đổi chiến thuật, anh lập tức tỏa sáng.

Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 2.

Trong khoảng thời gian đầu hiệu 2, Scott McTominay trở thành một chốt chặn hiệu quả, khiến Chelsea không thể lên bóng. Andreas Pereira cũng trở nên hiệu quả trong các pha tranh chấp bóng. Paul Pogba cũng thể hiện được sự tiến bộ tức thì khi nhanh chóng có được những pha chuyền bóng vượt tuyến cực kỳ chính xác.

Hàng tiền vệ của Man United bỗng trở nên hiệu quả ở hiệp 2. Pereira có được một đường kiến tạo đẹp mắt cho Anthony Martial.

Pogba cũng để lại dấu ấn bằng một đường chuyền vượt tuyến cho Rashford ghi bàn nâng tỷ số 3-0. Ở 10 phút cuối trận, Daniel James chính thức kết liễu Chelsea bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Man United.

Man United rõ ràng muốn thể hiện lối chơi năng động, sáng tạo. Tuy vậy, hàng tiền vệ của họ lại khá thất thường. Điều này chính là điều mà Solskjaer cần nhanh chóng cải thiện nếu muốn Man United có được một mùa giải thành công.

Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 3.

4. Lampard vẫn còn nhiều điều phải làm

Chelsea đã có những lúc rất gần bàn thắng, nhưng vẫn không thể tận dụng thành công cơ hội. Chính điều đó đã khiến họ phải nhận lãnh đòn trừng phạt từ Man United. Có thể bào chữa rằng họ thiếu vắng sự phục vụ của Antonio Rudiger và N'Golo Kante chỉ được ra sân 30 phút cuối trận. Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng, Chelsea chơi quá tệ ở hiệp 2.

Thậm chí, họ còn kém ở cả hiệp 1, dù Man United cũng chẳng hơn gì họ. Điều khác biệt duy nhất đó là Man United không mắc quá nhiều lỗi phòng ngự, bắt được nhịp tấn công và tận dụng thành công cơ hội của mình, điều Chelsea không làm được. Họ có được sức trẻ, tuy vậy, lại không có được một phương án rõ ràng.

Đây thực sự là vấn đề lớn với Lampard. Hiện tại, tân HLV của Chelsea sẽ phải nhanh chóng gia cố lại đội hình, có những sự điều chỉnh phù hợp về mặt nhân sự nếu muốn giữ vững cơ hội vào được Top 6 cuối mùa.

Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 4.

5. Ngày của những bản hợp đồng mới của sân Old Trafford

Mùa hè này, Man United chi ra 45 triệu Bảng cho Aaron Wan-Bissaka và 80 triệu Bảng cho Harry Maguire. Mức giá được cho là quá cao. Nhưng mức giá này là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Man United khi họ rất cần một hậu vệ phải và trung vệ chất lượng.

Trên sân, chúng ta có thể thấy được Man United không hề phí một đồng nào trong hai thương vụ kể trên. Wan-Bissaka và Maguire đều tỏ ra hiệu quả trong chiến thắng trước Chelsea.

Man United hủy diệt Chelsea, nhưng Solskjaer vẫn có một cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 5.

Họ thậm chí còn vượt xa cả Victor Lindelof và David De Gea về tính hiệu quả trong các tình huống phòng ngự. Maguire thực sự để lại dấu ấn ở trận đấu này khi giữ vững bóng trước khi phát động bóng lên tuyến trên.

Wan-Bissaka hoàn thành nhiều pha tắc bóng nhất trận (6 lần) trong khi Maguire hoàn thành 7 pha phá bóng và 4 pha tranh chấp bóng, cùng với đó là 2 pha đánh chặn. Các con số kể trên cho thấy được tầm ảnh hưởng của Maguire. Man United rõ ràng đã đúng khi chi đậm cho hai vị trí này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại