Man City sẽ mất ngôi vương Premier League vì sự kiêu ngạo?

KDN |

Không phải đến khi thua Chelsea mà ngay từ trận gặp Bournemouth, Man City đã cho thấy những dấu hiệu bất ổn.

Ở trận đấu đó, sau khi đã có bàn mở tỷ số do công của Bernado Silva, Man Xanh không tràn lên để kết thúc trận đấu một cách chóng vánh, mà lại chần chừ trong các pha dứt điểm, để rồi bị đội bóng của Eddie Howe gỡ hòa bằng bàn thắng của Callum Wilson.

Man City vẫn áp chế các đối thủ bằng khả năng cầm bóng quá vượt trội. Nhưng hàng thủ của họ không thực sự vững chắc và đôi khi để lộ sơ hở trong thời điểm không đáng.

Và vì vậy, bàn thắng của N'Golo Kante ở những phút cuối hiệp một trận gặp Chelsea là điều khá bình thường, nó đến khi mà Man City lúc này vẫn đang có được thế thượng phong trước đội chủ nhà.

David Luiz thậm chí sau đó còn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 77 như một đòn trừng phạt giáng xuống những đôi chân chủ quan của đội khách. Trận đấu này thực ra đã ngã ngũ ngay từ hiệp một. Và nó được gói gọn trong một điều duy nhất: đội bóng của Pep Guardiola đã quá kiêu ngạo.

Man City sẽ mất ngôi vương Premier League vì sự kiêu ngạo? - Ảnh 1.

David Luiz đánh đầu tung lưới Man City.

Nếu nói là Man City kiêu ngạo dẫn đến việc họ để thua trước Chelsea cũng không hoàn toàn đúng, khi mà chủ công của họ là Sergio Aguero phải ngồi ngoài, khi mà các tiền đạo cánh của Guardiola vẫn chưa thể chứng minh được sự hiệu quả, và quan trọng nhất là Gabriel Jesus vẫn chưa thể lấy lại phong độ ghi bàn của mình.

Thế nhưng, cũng không thể bào chữa được cho sự kiêu căng ngạo mạn của đội chủ sân Etihad, họ quá tự tin vào chuỗi trận thắng của mình, quá tự tin vào việc có thể giành được 3 điểm trước một Chelsea đang gặp không ít khủng hoảng.

Dù là đội lấn lướt từ đầu, đội khách chỉ có được 4 cơ hội rõ rệt trước khung thành của Kepa Arrizabalaga. Mọi thứ đều cho thấy rằng Man City rồi sẽ có bàn thắng. Thế nhưng trên sân, họ lại không thể chuyển biến những cơ hội thành bàn thắng, và điều gì đến đã phải đến, Man City đã bị trừng phạt vì sự kiêu ngạo của mình.

Lịch thi đấu gần nhất của Man City quá thuận lợi. 5 trận đấu liên tiếp, họ chỉ phải đối đầu các đội bóng ở nhóm cuối bảng, khiến họ dễ dàng có được tổng hiệu số bàn thắng bại lên tới 22-3. Nhưng 3 bàn thua kia đều rất đáng lưu tâm.

Huddersfield Town, Newcastle United và Southampton, 3 đội bóng có số bàn thắng thấp nhất của Ngoại Hạng Anh giai đoạn này đều đã ghi bàn vào lưới của Man City.

Liệu có gì khác để thể giải thích cho thái độ thi đấu của các cầu thủ Man City ngoài một sự thật là họ đã quá chủ quan vì lúc nào cũng nghĩ có thể sút tung lưới đối phương dễ dàng.

Họ không bị trừng phạt khi gặp các đội bóng yếu, nhưng Chelsea đã cho thấy sự thiếu tập trung, thiếu quyết liệt sẽ đem tới hậu quả như thế nào.

Man City sẽ mất ngôi vương Premier League vì sự kiêu ngạo? - Ảnh 2.

Hàng thủ của Man City đã quá lơi lỏng.

Liverpool đã tạm thời vượt qua Man City. Đoàn quân dưới quyền Klopp không có nhiều chiến thắng mang tính "hủy diệt" như mùa trước, dù vậy họ lại biết cách siết chặt hàng thủ, không cho đối thủ chọc thủng lưới Alisson.

Hàng công đem lại chiến thắng, hàng thủ đem lại danh hiệu, Sir Alex đã nói thế và thực tế Premier League luôn chứng minh cho lời nói này. Pep Guardiola cần phải lập tức chấn chỉnh lại cả hàng công lẫn hàng thủ, nếu không Man City hoàn toàn có thể mất ngôi vương vào tay Liverpool.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại