*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chúng tôi gặp Tân Một Cú vào một chiều đầu tháng Ba, khi anh vừa vội vã đi từ cửa hàng Phở 10 Lý Quốc Sư tới trụ sở của SChannel. Dù không còn phải bê phở phụ giúp bố mẹ nhưng thời gian gần đây, cậu thiếu gia của thương hiệu này chủ động tới cửa hàng thường xuyên hơn, đánh dấu một cuộc chuyển mình mới khi vừa tròn 28 tuổi.
Phở 10 Lý Quốc Sư là thương hiệu không còn xa lạ với người dân Hà Nội, được gây dựng bởi một người con của quê hương phở bò Nam Định. Tuy nhiên, đến đời thứ 2, cậu con trai của gia đình lại quyết định theo đuổi đam mê làm Youtuber.
Chỉ cần một chút khéo tay, số lượng lớn đồ ăn thừa sau Tết sẽ được xử lý nhanh gọn, ngon miệng lại tiết kiệm.
Sau 22 ngày thực hiện giãn cách xã hội, người Hà Nội bắt đầu ra khỏi nhà ăn phở, uống cà phê nhưng ai nấy đều thất vọng trở về do phần lớn các hàng quán vẫn cửa đóng then cài vì chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu.
Với những ai yêu Hà Nội, đặc biệt là yêu con ngõ nhỏ với dòng chữ "Hanoi" màu xanh thân thương thì chắc hẳn sẽ buồn lắm khi được biết tin này.
Đâu chỉ có đồ ăn ngon với hương vị khó quên, ngồi đây quãng nửa giờ thôi là được nghe đủ chuyện cũ xưa về bát miến lươn thời gánh rong khắp khu phố cổ từ người phụ nữ gốc Hà thành xinh đẹp dịu dàng.
Cái ngày bắt đầu gắn bó với vỉa hè, với hàng cháo sườn nho nhỏ cách đây 20 năm, cô Là chẳng nghĩ, nó sẽ là kế sinh nhai cho cả gia đình mình cho đến tận bây giờ.
Tối ngày 22-2, bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Chủ tịch UBND P.Bình An, Q.2 (TP.HCM), cho biết ngày 18-2, đoàn liên ngành của UBND P.Bình An phối hợp với Công an Q.2 tiến hành kiểm tra tiệm phở Lý Quốc Sư (đường Trần Não, P.Bình An, Q.2).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút, tại phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.