GIAI THOẠI LY KỲ VỀ PHAN VĂN SANTOS
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tại sao không ai chứng minh hay phản biện tôi bằng việc tung video khi ấy đi? Ở thời điểm ấy, tôi nhắm chặt mắt và bắt đầu cầu nguyện. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Nhưng truyền thông lại chú tâm vào chi tiết thiếu căn cứ. Nếu tôi không hát quốc ca Việt Nam, tại sao LĐBĐ Việt Nam không "cấm cửa" hay phạt tôi sau đó? Nên nhớ, tôi vẫn được gọi lên tuyển Việt Nam sau đó mà”.
Đó là những lời bộc bạch của thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos trước những lời đồn đại của dư luận, cho rằng anh bị “cấm cửa” khỏi tuyển Việt Nam khi hát quốc ca Brazil ở trận giao hữu vào ngày 1/8/2008. Thậm chí, còn có những đồn thổi cho rằng chính vì Phan Văn Santos mà sau này, đội tuyển Việt Nam mới ít sử dụng cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên đây đều là những lời đồn thiếu căn cứ.

Chính HLV Calisto là người động viên Phan Văn Santos nhập tịch Việt Nam vào năm 2007. Trước đó, thủ môn này từng được CLB Long An đề nghị hỗ trợ nhập tịch vào năm 2005 nhưng từ chối.
Trên thực tế, cuộc đọ sức trước đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil khi ấy cũng chính là trận ra mắt ĐTQG của thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos. Trước đó, anh hoàn thành thủ tục nhập tịch vào năm 2007. Và sau trận đấu ấy, thủ thành gốc Brazil này vẫn tiếp tục được gọi lên tuyển thêm 4 trận đấu nữa, chứ không hề bị gạch tên như lời đồn đại.
Thủ môn sinh năm 1977 góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, rồi mắc sai lầm ở trận thua Turkmenistan 2-3. Chính điều này khiến anh mất suất bắt chính, dù trước đó được HLV Calisto tin tưởng. Đến trận giao hữu với Singapore tại Hà Nội vào tháng 11/2008, Phan Văn Santos vẫn được gọi lên tuyển nhưng phải ngồi dự bị.

Phan Văn Santos dự bị ở trận giao hữu với Singapore vào tháng 11/2008.
Sau này, chia sẻ về lý do không tiếp tục cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2008, thủ môn cao 1m98 bộc bạch:
“Lúc bấy giờ, vợ tôi gặp vấn đề nghiêm trọng khi mang thai. Bác sỹ bảo tôi rằng: "Anh cần ở bên để chăm sóc cô ấy". Bởi khi ấy, cô ấy chỉ có người thân duy nhất tại Việt Nam là tôi. LĐBĐ Việt Nam cũng đã gọi cho bệnh viện. Đích thân giám đốc bệnh viện cũng nói với Liên đoàn về nguy cơ có thể xảy ra với sản phụ, tức là vợ tôi. Tôi có thể chứng minh tất cả những điều mình nói là sự thực”.
Và thế là vì lý do gia đình và phong độ sụt giảm, Phan Văn Santos rời tuyển Việt Nam. Những năm sau đó, anh cũng không còn duy trì được đỉnh cao, rời CLB Long An vào năm 2010 để chuyển đến Navibank Sài Gòn, rồi Bình Dương và cuối cùng giải nghệ trong màu áo đội hạng Nhất An Giang vào năm 2014.
Còn về chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch, thực tế là đến năm 2009, HLV Calisto vẫn gọi Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max lên tuyển Việt Nam, và các cầu thủ này đều được ra sân. Bởi vậy, lời đồn vì Phan Văn Santos mà cơ hội lên tuyển Việt Nam của các cầu thủ nhập tịch khác bị ảnh hưởng là thiếu căn cứ.

Phan Văn Santos sa sút phong độ khá nhanh kể từ sau năm 2008.
NHỮNG KỶ LỤC KHÓ BỊ XÔ ĐỔ VÀ SỰ NGHIỆP TRẮC TRỞ CỦA SANTOS
Tới Việt Nam thi đấu cho CLB Long An từ năm 2001, Fabio Santos nhanh chóng gây ấn tượng không chỉ bởi chiều cao 1m98, phản xạ tốt, mà còn cả khả năng sút phạt đẳng cấp.
Theo thống kê, thủ môn gốc Brazil này đã ghi được 22 bàn thắng sau 206 trận khoác áo CLB Long An, một kỷ lục rất khó bị xô đổ tại V.League.
Thậm chí, năm 2006, Santos ghi bàn vào lưới Thượng Hải Thân Hoa tại AFC Champions League năm đó bằng một cú sút phạt ở cự ly khoảng 22m. Bàn thắng ấy biến anh trở thành thủ môn đầu tiên và cũng là duy nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Sau khi giải nghệ vào năm 2014, Phan Văn Santos không về Brazil mà quyết định ở lại Việt Nam sinh sống. Trong 2 năm tiếp theo, thủ môn này kiếm sống bằng việc… nấu ăn. Anh nấu những món ăn Brazil tại nhà và bán cho cộng đồng người Brazil tại TP.HCM. Vừa đứng bếp, vừa giao hàng, công việc này giúp Santos duy trì cuộc sống trong lúc chờ một công việc liên quan đến chuyên môn bóng đá.
Đến cuối năm 2016, anh được nhận về làm đào tạo trẻ tại CLB Bình Dương. Thế là Santoss buổi sáng đi chợ, nấu ăn, giao hàng, rồi chiều lại đi xe từ TP.HCM về Bình Dương làm công tác huấn luyện.
Nhưng trớ trêu thay, anh gặp tai nạn giao thông khá nặng vào tháng 7/2018, bị chấn thương vùng đầu và phải nhờ bạn bè quyên tiền chữa trị. Sau khi hồi phục, Phan Văn Santos không thể tiếp tục công việc tại Bình Dương do e ngại chuyện lái xe máy đi đường xa, đồng thời trí nhớ của anh cũng bị ảnh hưởng. Santos anh quyết định đi dạy bóng đá phong trào tại TP.HCM, rồi còn lập cả một đội bóng phủi để đi thi đấu giao lưu.

Santos đang làm việc tại CLB Đồng Nai.
Đến đầu mùa giải 2025/26 này, Phan Văn Santos được CLB Đồng Nai chiêu mộ, với vai trò phiên dịch cho tiền đạo đồng hương Alex Sandro và hỗ trợ chuyên môn cho ban huấn luyện CLB.
Sau tất cả, cuối cùng Santos vẫn chọn ở lại Việt Nam, nơi đã tạo nên bước ngoặt cuộc đời, trở thành quê hương thứ hai của anh và vẫn trao cơ hội để anh tiếp tục cháy hết mình cùng bóng đá.