"Nếu xem lại cả 90 phút, người ta sẽ hiểu vì sao lại có tình huống diễn ra bàn thua. Hôm đó, trời mưa và gió rất lớn. Thủ môn Malaysia khi được ở bên lợi gió luôn chủ động phát bóng dài. Tôi bắt bài bằng cách băng ra đón lõng, chờ bóng đập đất nảy lên để chụp luôn.
Đến pha để thua, tôi không nghĩ thủ môn bên kia lại phát được mạnh thế, cộng với sức gió đẩy bóng đi rất xa, đến sát vạch 16m50 luôn làm bóng nảy qua quá cả điểm dự tính, qua đầu tôi vào đi vào lưới.
Nếu xem cả trận, mọi người sẽ thấy rất rõ ở nhiều tình huống trước đó, tôi đều lao ra đón như thế và bắt được", cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh chia sẻ trong cuộc trò chuyện với người viết cách đây ít lâu về bàn thua ở trận bán kết SEA Games 22.
Bàn thắng từ vòng cấm sân nhà của thủ môn Syamsuri.
Đó là tình huống diễn ra khi U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Malaysia 2-0 và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Tuy nhiên ở phút 73, thủ môn Syamsuri khiến cả sân Mỹ Đình sững sờ khi phát bóng từ sân nhà và… ghi bàn. Cú sút rất mạnh của thủ thành U23 Malaysia cộng hưởng với sức gió khiến thủ môn Thế Anh phán đoán sai, giúp U23 Malaysia rút gọn tỉ số xuống còn 1-2.
Sau đó, U23 Việt Nam dẫn lại 3-1, nhưng rồi lại bị đối phương gỡ hòa 2-2. Phải đến phút 90+1, Phan Thanh Bình mới ghi bàn ấn định tỉ số 4-3, đưa U23 Việt Nam vào chung kết.
Vũ Phong lập siêu phẩm từ cự ly 70m tại AFF Cup 2008.
5 năm sau, thêm một siêu phẩm từ xa nữa được thực hiện khi Việt Nam đấu Malaysia. Lần này ở cấp độ ĐTQG khi hai đội chạm trán nhau tại vòng bảng AFF Cup 2008.
Khi ấy, tỉ số đang là 2-2. Tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, rồi 2-1, nhưng sai lầm của hàng thủ khiến đội bị Malaysia tiếp tục gỡ hòa ở phút 85.
Tưởng rằng đã không còn cơ hội giành chiến thắng thì đúng 1 phút sau bất ngờ xảy ra. Từ cự ly khoảng 70m, Vũ Phong thực hiện đường chuyền dài lên cho Công Vinh. Tuy nhiên mặt cỏ mấp mô tại sân Surakul (Phuket, Thái Lan), khiến bóng nảy cao bất ngờ, bay qua đầu thủ môn Malaysia đi vào lưới. Một kịch bản khá giống với bàn thua mà U23 Việt Nam phải nhận tại SEA Games 22.
Tuyển Việt Nam sau đó giành thắng lợi với tỉ số 3-2, mở đường cho tấm vé vào bán kết rồi đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Sau này, Vũ Phong thừa nhận đó là một bàn thắng may mắn, nhưng chẳng sao cả, bởi may mắn luôn là điều có thể xảy ra trong bóng đá.