Luôn nhận "đòn đau" từ Thái Lan, thầy trò HLV Troussier sẽ "lùi một bước" để tái hiện kỳ tích?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt |

Các nhà cái châu Á đều đang nhận định U22 Thái Lan sẽ vượt qua U22 Việt Nam ở trận "chung kết" bảng B để tranh ngôi đầu.

Với những màn thể hiện ở 3 trận đấu đầu tiên, rõ ràng tuy cùng có được 3 chiến thắng, song U22 Thái Lan đang được đánh giá cao hơn khá nhiều so với thầy trò HLV Troussier.

Cả 3 chiến thắng của thầy trò HLV Issara Sritaro với 9 bàn thắng vào lưới đối phương đều cực kỳ thuyết phục, là kết quả của lối chơi kiểm soát nhuần nhuyễn, cùng định hướng triển khai bóng mang hơi thở hiện đại. U22 chơi theo kiểu kiểm soát, cầm trịch trận đấu, điều chỉnh độ nhanh chậm của trận đấu một cách chủ động, để kết liễu đối phương bằng những pha đập nhả rồi dứt điểm chớp nhoáng.

Luôn nhận đòn đau từ Thái Lan, thầy trò HLV Troussier sẽ lùi một bước để tái hiện kỳ tích? - Ảnh 1.

Trong khi đó, những chiến thắng của U22 Việt Nam đa phần là chưa thuyết phục, nhất là trận gặp U22 Lào, khi suýt nữa đã phải chịu kết quả hòa ở những phút cuối trận. Trong khi đó trận thắng U22 Malaysia khởi đầu bằng một quả phạt đền có phần sai lầm của trọng tài.

Đáng nói hơn là lối chơi của các học trò HLV Troussier là chưa hề thuyết phục cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Xem U22 Việt Nam đá 3 trận đầu tiên ở SEA Games 32, có cảm giác ông thầy người Pháp vẫn đang loay hoay trong cách ghép nối đội hình, cũng như định hình chiến thuật, chiến lược cho các học trò trẻ của mình.

May mắn cho HLV Troussier là các học trò của ông đã sớm "hoàn thành nhiệm vụ" lấy vé vào bán kết, để có phần thanh thản khi bước vào quyết đấu cùng U22 Thái Lan ở trận "chung kết" của bảng đấu.

Luôn nhận đòn đau từ Thái Lan, thầy trò HLV Troussier sẽ lùi một bước để tái hiện kỳ tích? - Ảnh 2.

Ở kỳ SEA Games 30, dù có được lợi thế đến 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình, song U23 Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo cũng phải cực kỳ chật vật khi gặp Thái Lan ở trận "chung kết bảng". Sau khi phải nhận hai bàn thắng sớm từ những sai lầm của hàng thủ, may mắn cho U23 Việt Nam là Tiến Linh đã kịp thời có bàn gỡ sớm, đồng thời ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-2, loại đối thủ mạnh nhất ngay sau vòng đấu bảng.

Trước đó, ở kỳ SEA Games 29, U22 Việt Nam cũng gặp Thái Lan ở trận "chung kết bảng", và thầy trò HLV Hữu Thắng rốt cuộc phải "nếm trái đắng" với trận thua đậm đà 0-3, tạo nên giải đấu thất vọng nhất trong lịch sử SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên là với chút ít may mắn, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U22 Thái Lan trong một ngày đẹp trời. Nhưng xét về tương quan lực lượng và phong độ, khả năng dễ xảy ra nhất vẫn là thầy trò HLV Issara Sritaro sẽ "kiểm soát cuộc chơi", lấy về kết quả có lợi để vào bán kết bằng ngôi đầu bảng.

Luôn nhận đòn đau từ Thái Lan, thầy trò HLV Troussier sẽ lùi một bước để tái hiện kỳ tích? - Ảnh 3.

Song dù phải nhận thất bại trước "đại kình địch" đang cực kỳ muốn "báo thù" cho lứa đàn anh ở kỳ SEA Games lần trước, song U22 Việt Nam vẫn khá sáng cửa ở bán kết dù đối thủ là U22 Indonesia. Trận đại chiến với U22 Thái Lan - bất luận kết quả có thế nào, rất có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Troussier qua kinh nghiệm đối phó với đối thủ mạnh.

Lúc này dù đã nắm chắc tấm vé vào bán kết, nhưng U22 Việt Nam rõ ràng chưa nên nghĩ đến trận chung kết hay việc bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games, mà chỉ có thể nỗ lực từng trận đấu một. Trận đối đầu với U22 Thái Lan dù không có nhiều ý nghĩa then chốt, song những gì thu nhặt được sau trận "đại chiến" này mới là điều quan trọng. Hi vọng thầy trò HLV Troussier sẽ biết cách tận dụng nó để nối tiếp kỳ tích mà HLV Park Hang-seo từng đem về cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại