*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bằng thủ đoạn bán hàng xịn với giá rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần mười giá trị thật, cùng nhiều chiêu độc khác, Đỗ Thị Kim N. (còn gọi là N “gốm”) được cư dân mạng phong là “thánh lừa” đã khiến cho rất nhiều khách hàng hám mua rẻ phải ngậm đắng nuốt cay.
Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đường dây lừa đảo bán hàng online thành lập các Công ty, quảng cáo cho hoạt động của mình. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại…”
Sau khi chị A. mua đồ gia dụng thì bất ngờ được "ban tổ chức" tặng lại tiền và nói đồ chị vừa mua là hàng tặng để tri ân. Buổi chiều, cả trăm phụ nữ ào lên mua hàng với hy vọng cũng được nhận lại tiền.
Những chuyện dở khóc dở cười mua hàng online dường như đã không xa lạ với các chị em. Và sau bao nhiêu "thảm họa" được đăng tải lên mạng thì câu chuyện này vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.
Thư nghỉ bán hàng nhưng vẫn quảng cáo trên Zalo, rồi nhận tiền của khách đặt hàng, sau đó chặn tài khoản của khách để chiếm đoạt tiền đã nhận.
Bán hàng cho khách ở tận trời Tây, cô nàng xinh đẹp đã hết lời hứa hẹn làm ăn uy tín nhưng rồi lại bốc hơi với hàng hóa và khoản tiền 2000 bảng Anh.
Sau khi được trang bị “kiến thức cơ bản”, các “nhân viên tập đoàn” bắt đầu ăn mặc bảnh bao, tủa đi các nơi tung tin ngầm về việc “Bộ Quốc phòng thu mua hàng Đ”. Không có bất kỳ một cam kết, hợp đồng nào giữa những đầu mối với nhân viên tập đoàn. Chỉ có lời hứa suông: “Khi nào tìm được một món “hàng Đ”, góp vốn 50 triệu đồng sẽ được chia lợi nhuận thấp nhất là 50 tỷ đồng ngay sau khi giao dịch thành công!”.
Bị “rào” lại cổng đi chung từ 11m xuống chỉ còn 3,5m, hàng trăm cư dân chung cư Sky City (88 Láng Hạ) đã căng băng rôn, khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư Hanotex.