*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một em bé sơ sinh mới 5 tháng tuổi đã bị tuyên bố là chết non nhưng rồi lại "sống lại" khi chuẩn bị đưa đi chôn cất.
Phải chăng đây là một tai nạn nghề nghiệp vì ngay cả kỷ lục gia thế giới cũng chỉ nhịn thở được dưới nước hơn 17 phút mà thôi.
Nhận ra cánh cửa của lồng kính đựng đầu búp bê thường xuyên bị mở toang vào mỗi sáng, ông Michael đã đặt camera quan sát trước khi biết được chuyện rùng mình xảy ra vào mỗi đêm trong phòng trưng bày.
Vì mắc rất nhiều các chứng bệnh nguy hiểm, cô Juana Munoz sống tại Tây Ban Nha phải ở trong một chiếc lồng kính, cách biệt với thế giới bên ngoài và gần như không có tiếp xúc với những người thân.
Vì mắc phải chứng bệnh đặc biệt biệt, Juana Munoz phải sống trong lồng kính trong suốt 13 năm, cách xa mọi thứ trên đời, kể cả người thân trong gia đình.
(Soha.vn) - Thông tin về việc một em bé sơ sinh ở bệnh viện nhi Tuyền Châu bị thiêu chết khi nằm trong lồng kính đang khiến cộng đồng mạng xã hội Weibo xôn xao.
Từ thế kỷ 19 đã có một show diễn kỳ quái xuất hiện tại các lễ hội, hội chợ hàng năm. Người ta nhịn đói hàng tuần trước bàn dân thiên hạ. Với nhiều người, đó là một “sự nghiệp nghệ thuật”.