Lộ diện "nạn nhân" đầu tiên của Mourinho tại Man United

Thu Chang |

Có lẽ bận rộn với kế hoạch Euro song nhiều cầu thủ Man United chẳng thể yên ổn được khi tương lai chính bản thân họ vẫn còn lung lay.

Dưới quyền Mourinho, báo chí Anh nghi ngờ cầu thủ đầu tiên sẽ bị ông đẩy đi khỏi Old Trafford là Mata. 

Cách đây một thời gian, cả Blind, Fellaini và vài cái tên nữa cũng trong vòng nguy hiểm của "Người đặc biệt" theo phán đoán của truyền thông.

Hôm qua, thông tin từ báo Italia cho hay, có thể người phải cuốn gói khỏi Man United đầu tiên chính là Darmian.

Lộ diện nạn nhân đầu tiên của Mourinho tại Man United - Ảnh 1.

Thông tin Darmian bị bán trên báo.

Cựu cầu thủ của Torino mới cập bến Old Trafford chỉ một năm, ra sân 39 lần. Hiện tại, Mourinho không ưa thích mẫu hậu vệ như Darmian và có thể anh sẽ bị bán sang Juventus.

Tuttosport khẳng định việc đó gần như sẽ diễn ra và "Bà đầm già" là điểm đến tiếp theo của cầu thủ 26 tuổi.  Darmian sang Juventus thì một cái tên từ đó sẽ đến Man United theo chiều hướng ngược lại.

Theo Mirror, Quỷ đỏ có thể trả giá đến 78 triệu bảng để sở hữu Paul Pogba, 4 năm sau khi để anh ra đi với giá 800.000 bảng.

Tuy nhiên, đội bóng này không ngại ngần vung tay bởi Jose Mourinho muốn có cầu thủ này trong đội hình của mình.

"Người đặc biệt" rất yêu thích Pogba và hồi còn ở Chelsea, ông cũng cố gắng chiêu mộ anh.

Lộ diện nạn nhân đầu tiên của Mourinho tại Man United - Ảnh 2.

Pogba có thể sẽ quay lại Man United.

Theo lời Giám đốc điều hành Juventus, Giuseppe Marotta, giá của Paul sẽ chỉ tăng thêm mà không hề giảm đi: "Trong tương lai, giá trị cậu ấy có thể lên 100 triệu bảng".

Man United khát khao đặt điều kiện là vậy, song cầu thủ người Pháp hiện tại muốn đến La Liga và khoác áo Real Madrid hay Barcelona để trải nghiệm nền văn hoá khác.

Hiện tại, Quỷ đỏ cũng gặp bất lợi bởi hai gã khổng lồ Tây Ban Nha có cơ hội dự Champions League mùa sau còn đội chủ sân Old Trafford sẽ ngậm ngùi với Europa League.

Trong một diễn biến khác, Man United đã có được cầu thủ trẻ người Hà Lan, Tahith Chong. Qua twitter và instagram, Chong viết: "Cầu thủ tương lai của Manchester United" và đăng ảnh của mình lên.

Lộ diện nạn nhân đầu tiên của Mourinho tại Man United - Ảnh 3.

Cầu thủ trẻ Hà Lan cập bến Man United.

Cầu thủ 16 tuổi này đã học ở học viện Feyenoord trong 6 năm qua và có mặt trong tầm ngắm của Quỷ đỏ kể từ khi gây ấn tượng tại giải Premier Cup ở Carrington năm ngoái.

Đây là cầu thủ trẻ được đánh giá cao, tốc độ tốt và chơi được nhiều vị trí.

"Ý định của tôi là gắn bó với Feyenoord nhưng không hề có kế hoạch thực hiện điều đó của học viện với tôi. Khi tôi nói mình sẽ rời khỏi, họ vội vàng thực hiện kế hoạch nhưng muộn rồi.

Man United cho tôi cảm giác tốt hơn, bạn có thể thấy điều đó ngay khi bước chân vào CLB" – Chong chia sẻ.

Đến một tin đồn khác, đội bóng chủ sân Old Trafford được xác nhận là đan theo dõi cầu thủ Hirving Lozano của Pachuca.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi khẳng định mình đang tập trung vào việc thi đấu ở Copa America với Mexico hơn là suy nghĩ sang chuyện được Man United để ý.

Lộ diện nạn nhân đầu tiên của Mourinho tại Man United - Ảnh 4.

Man United đang có ý định với cầu thủ này.

Phó chủ tịch CLB, Andres Fassi xác nhận rằng Quỷ đỏ đang tìm cách tiếp cận với cầu thủ của mình.

Không chỉ sau khi Mourinho đến nắm quyền mà trước đó, họ cũng đã thường xuyên theo dõi Lozano. Cầu thủ này đã ghi được 12 bàn trong 47 trận mùa giải trước vẫn chưa thể nói gì được về tương lai bản thân.

"Tôi nghĩ mình nên bình tĩnh, không nên nói điều gì. Tôi không biết gì hết và đang phải tập trung cho ĐTQG. Khi kết thúc giải đấu thì hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Kĩ năng của Tahith Chong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại