Liverpool đón 3 tin xấu, Real Madrid khấp khởi mừng thầm

Lupo |

Trận chung kết Champions League không còn xa nữa, nhưng Liverpool thì đang ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề.

Sức ép chiến thắng đè nặng

Trận thua tai hại 0-1 trước Chelsea khiến Liverpool chỉ còn hơn đối thủ này vỏn vẹn 3 điểm trên BXH và chơi nhiều hơn 1 trận. Lữ đoàn đỏ chưa thể chắc suất trong top 4 và bắt buộc phải thắng Brighton ở vòng đấu thứ 38.

Brighton hiện đã chắc chắn trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu. Song một CLB vừa đánh bại Man United và cầm hòa Tottenham thì chắc chắn không thể bị coi thường.

Liverpool đón 3 tin xấu, Real Madrid khấp khởi mừng thầm - Ảnh 1.

Liverpool sẽ còn phải khổ chiến với Brighton ở vòng cuối.

Trận đấu gặp Brighton cách chung kết Champions League tới 2 tuần. Liverpool dĩ nhiên không lo chuyện hồi phục thể lực.

Nhưng các chấn thương lại là câu chuyện khác. Hàng loạt cầu thủ phải vào bệnh viện khiến Liverpool gần như không còn phương án dự phòng cho tuyến giữa.

Nếu 1 trong số 3 cái tên Wijnaldum, Henderson và Milner gặp rủi ro, Klopp sẽ buộc phải kéo người từ vị trí khác để khỏa lấp hoặc sử dụng một cầu thủ trẻ. Cả 2 đều vô cùng mạo hiểm, nhất là trước Real Madrid hùng mạnh.

Salah "mất tích"

Sau chuỗi ghi 7 bàn trong 6 trận liên tiếp, Salah đang "tịt ngòi" 3 trận liền dù được đá chính. Các đối thủ luôn dành sự chú ý cao độ, cử người kèm cặp rất kỹ càng, đặc biệt chú ý ngăn chặn những cú đá chân trái của tiền đạo người Ai Cập. Trong một số ít tình huống có khoảng trống, Salah cũng dứt điểm không chính xác.

Vào ngày 15/5 tới, Salah và Mane sẽ bước vào tháng Ramadal. Bộ đôi này không ăn không uống vào ban ngày trong suốt một tháng trời. Với môn thể thao yêu cầu thể lực như bóng đá, chắc chắn việc tập luyện của cả 2 chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Liverpool đón 3 tin xấu, Real Madrid khấp khởi mừng thầm - Ảnh 2.

Salah đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp.

Salah đã tỏa sáng liên tục từ đầu mùa, đưa Liverpool vượt qua nhiều cửa ải khó khăn để đến với trận chung kết Champions League.

Sẽ vô cùng đáng tiếc nếu đúng vào 90 phút (hoặc có thể nhiều hơn) quan trọng nhất mùa giải, tiền đạo người Ai Cập lại không đạt được thể lực và phong độ tốt nhất.

Lovren vẫn là "thảm họa"

Nói về trận chung kết, Lovren rất mạnh miệng: "Chúng tôi chẳng việc gì phải ngại Real Madrid cả. Chính họ phải sợ Liverpool mới đúng".

Nhưng không ít CĐV tin rằng, điều Liverpool và Klopp sợ cũng chẳng phải Ronaldo hay Real Madrid mà là chính Lovren.

Trung vệ 28 tuổi hiện là vị trí khó có thể thay thế ở hàng thủ Lữ đoàn đỏ. Các kỹ năng phòng ngự của anh cũng không đến nỗi nào. Điều đáng sợ là Lovren đôi khi lại mắc những sai lầm rất khó giải thích.

Liverpool đón 3 tin xấu, Real Madrid khấp khởi mừng thầm - Ảnh 3.

Lovren (áo đỏ bên trái) chưa thể giúp CĐV Liverpool yên tâm.

Trong trận lượt đi gặp Roma, trung vệ người Croatia đánh đầu hụt, tạo điều kiện cho Dzeko ghi bàn rút ngắn tỉ số. Lượt về, anh đá bóng trúng mặt Milner dội ngược thẳng vào gôn nhà.

Bàn thua duy nhất trước Chelsea của Liverpool cũng "có phần" từ Lovren. Trung vệ 28 tuổi hoàn toàn bị động và để Giroud chiến thắng trong pha không chiến, đánh đầu tung lưới. Nên nhớ, Ronaldo cũng là một chuyên gia đánh đầu. Nếu không tập trung, Lovren khó mà cản nổi CR7 phá lưới Liverpool.  

Clip Chelsea 1-0 Liverpool:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại