Liverpool 3-1 Newcastle: Vượt bão Covid-19

Lục Tốn |

Trước sự đe dọa của cơn bão Covid-19, Liverpool vẫn có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại Newcastle 3-1 để tiếp tục bám đuổi Man City.

Tiếp đón Newcastle, Liverpool bất ngờ dính tổn thất lớn khi bộ đôi trụ cột Van Dijk và Fabinho vì nghi nhiễm Covid-19. Mặc dù vậy, The Reds vẫn có đội hình đủ mạnh với Konate và Oxlade-Chamberlain thay thế. Trên hàng công, Jurgen Klopp còn nguyên bộ ba Mane, Jota, Salah trong khi Firmino ngồi dự bị.

Ở hướng ngược lại, Newcastle có đầy đủ lực lượng. HLV Eddie Howe gây bất ngờ khi cất Callum Wilson trên ghế dự bị và sử dụng đội hình 4-5-1 thiên về phòng ngự.

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, Liverpool tràn lên tấn công ngay từ đầu và tạo ra sức ép đáng sợ về khung thành của Martin Dúbravka. Trong ít phút đầu trận, Jota liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, Newcastle lại là đội ghi bàn trước. Phút thứ 7, từ pha phá bóng lỗi của Thiago, Jonjo Shelvey sút xa tuyệt đẹp khiến thủ môn Alisson đứng chôn chân chịu thua. 1-0 cho Newcastle!

Liverpool 3-1 Newcastle: Vượt bão Covid-19 - Ảnh 1.

Shelvey sút tung lưới đội bóng cũ

Bất ngờ thủng lưới, Liverpool không nao núng. Họ tiếp tục tấn công dồn dập và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa. Phút 21, từ tình huống phạt góc của Liverpool, 2 hậu vệ Newcastle va chạm với nhau và nằm sân, nhưng trọng tài không cắt còi. Lúc này, các cầu thủ áo đỏ vẫn phối hợp như bình thường và Jota hạ gục Dubravka sau 2 lần dứt điểm liên tiếp. Cho dù gây tranh cãi, nhưng bàn thắng của Liverpool hoàn toàn hợp lệ.

Phút 23, Liverpool suýt nữa ôm hận vì một sai lầm khác của Thiago. Sau đường chuyền sai địa chỉ của Thiago, Saint-Maximin tăng tốc solo dứt điểm hiểm hóc. May mắn cho The Reds khi Alisson vẫn kịp đổ người cứu thua.

Chỉ 1 phút sau, đến lượt Shelvey phạm sai lầm ngớ ngẩn. Khác biệt ở chỗ, Liverpool không cho đối thủ sửa sai. Cho dù Dubravka cản phá được cú sút ở cự ly gần của Mane, nhưng anh không thể làm gì khác khi Salah ập vào đá bồi. 2-1 cho Liverpool!

Liverpool 3-1 Newcastle: Vượt bão Covid-19 - Ảnh 2.

Salah có bàn thứ 15 ở mùa này

Cuối hiệp 1, Liverpool hoàn toàn kiểm soát trận đấu và có những cơ hội ngon ăn. Dù vậy, các chân sút của họ lại quá vô duyên. Phút 35, Oxlade-Chamberlain chuyền bóng đẹp mắt cho Salah thoát xuống đối mặt với Dubravka nhưng số 11 lại sút ra ngoài. Trước đó, Jota cũng có tình huống vô-lê hỏng ăn. Tỉ số 2-1 vì thế được giữ hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Dù vậy, Liverpool bất ngờ rơi vào bế tắc khi Mane, Salah đều có dấu hiệu xuống sức. Phút 64, The Reds suýt bị gỡ hòa nếu Alexander-Arnold không xoạc bóng xuất sắc để ngăn cản Fraser đối mặt với Alisson.

Phút 71, khung thành của Liverpool một lần nữa bị đe dọa sau cú đá phạt đẹp mắt của Shelvey. Tuy nhiên, bóng chỉ chạm nhẹ vào mép ngoài cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Phút 74, HLV Jurgen Klopp gây bất ngờ khi rút Salah và Oxlade-Chamberlain ra nghỉ, nhường chỗ cho Firmino và Keita. Salah lộ rõ sự thất vọng khi phải rời sân sớm nhưng không có quyền lựa chọn.

Sự thay đổi của Klopp phát huy tác dụng lập tức. Keita thi đấu cực năng nổ và liên tục tạo cơ hội, nhưng bản thân anh và Mane đều không thể tận dụng. Trong khi đó, Firmino là người có đường nhả bóng quyết định cho Alexander-Arnold sút xa tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 87.

Liverpool 3-1 Newcastle: Vượt bão Covid-19 - Ảnh 3.

Alexander-Arnold ghi bàn đẹp mắt

Với chiến thắng này, Liverpool tiếp tục bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn. The Reds cũng đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành đội đầu tiên cán mốc 2.000 trận thắng ở hạng đấu cao nhất quốc gia. Ngược lại, Newcastle đứng yên ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại