Liverpool 3-1 Cardiff: Ngày trở lại hoàn hảo

Lục Tốn |

Ngôi sao trẻ Harvey Elliott đã đánh dấu ngày trở lại trong màu áo Liverpool bằng bàn thắng đẹp mắt vào lưới Cardiff City, góp công giúp The Reds giành chiến thắng 3-1 và giành vé đi tiếp vào vòng 5 FA Cup.

Harvey Elliott gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại

Harvey Elliott gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại

Tiếp đón Cardiff City ở vòng 4 FA Cup, HLV Jurgen Klopp tung ra đội hình kết hợp cầu thủ dự bị và các ngôi sao chính. Thủ môn Caoimhin Kelleher, hậu vệ Konate, Tsimikas, tiền vệ Curtis Jones và tiền đạo Minamino đều được ra sân ngay từ đầu.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn hẳn, Liverpool tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra khó khăn hơn những gì The Reds và người hâm mộ họ tưởng tượng. Trong suốt hiệp 1, Cardiff City trung thành với chiến thuật phòng ngự "đổ bê tông". Các cầu thủ áo xanh gần như không bước sang phần sân của Liverpool và luôn phá bóng ra thật xa vòng cấm địa thay vì tìm cách tổ chức tấn công.

Chiến thuật có phần tiêu cực này giúp Cardiff City đứng vững. Liverpool cầm bóng đến 82%, dứt điểm 10 lần trong hiệp 1 nhưng đa phần đều không nguy hiểm. Thực vậy, các cầu thủ áo đỏ chỉ có 1 lần sút trúng đích và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, kịch tính đến rất sớm. Ngay ở phút 46, hàng thủ Liverpool đã phạm sai lầm khiến thủ môn Kelleher băng ra xa khung thành và phạm lỗi với tiền đạo Cardiff. Thủ môn của Liverpool đã rất may mắn khi thoát thẻ đỏ. Các thành viên của Cardiff phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài Madley và tổ VAR đều cho rằng Kelleher chỉ đáng phải nhận thẻ vàng.

Liverpool 3-1 Cardiff: Ngày trở lại hoàn hảo - Ảnh 1.

Mọi chuyện đã khác nếu Kelleher bị đuổi

Thoát nạn, Liverpool có bàn mở tỉ số ngay sau đó. Phút 53, từ quả tạt của Trent Alexander-Arnold, Jota bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho The Reds. Có bàn khai thông bế tắc, HLV Jurgen Klopp lập tức tung Harvey Elliott và tân binh Luis Diaz vào sân. Đây là lần đầu tiên Harvey Elliott trở lại đội hình một của Liverpool sau khi dính chấn thương kinh hoàng vào giữa tháng 9 năm ngoái.

Liverpool 3-1 Cardiff: Ngày trở lại hoàn hảo - Ảnh 2.

Jota tiếp tục ghi bàn thay Mane và Salah

Cùng với Diaz, Harvey Elliott mang lại sự tươi mới cho hàng công Liverpool. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại có bàn thắng thứ 2 từ sai lầm của đối thủ. Phút 68, hậu vệ Cardiff lúng túng để mất bóng vào chân Diaz ngay sát đường biên ngang.

Ngôi sao người Colombia xử lý khéo léo trước khi chuyền gia cho Minamino băng lên lập công. 2-0 cho Liverpool.

Phút 76, Harvey Elliott lên tiếng. Từ quả tạt của Robertson, tiền vệ trẻ người Anh xử lý khéo léo trước khi vung chân vô lê đưa bóng găm thẳng vào góc gần khung thành Cardiff. Pha dứt điểm hoàn hảo này đánh dấu ngày trở lại không thể tuyệt vời hơn của Harvey Elliott.

Những phút cuối trận, Liverpool chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Cardiff dâng cao tìm bàn gỡ danh dự. Đến phút 80, Cardiff đạt mục tiêu nhờ bàn thắng của cầu thủ dự bị Rubin Colwill.

THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU

80%Tỷ lệ giữ bóng20%
20Sút bóng5
5Sút cầu môn2
1Thủ môn cản phá2
7Phạt góc1
2Phạm lỗi10
4Việt vị1
1Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại